Làm khách tại Selhurst Park, Man Utd đã gặp không ít khó khăn. Dù kiểm soát bóng vượt trội, nhưng cơ hội mà Quỷ đỏ tạo ra là không nhiều. Nếu Dean Henderson không xuất sắc, rất có thể đội khách đã phải nhận lấy thất bại.
Đây đã là trận hòa thứ ba liên tiếp trên mọi đấu trường của Man Utd, sau những giây phút bế tắc với Real Sociedad và Chelsea.
HLV Solskjaer lên tiếng: "Thật đáng thất vọng và chỉ là một chút chệch choạc. Khi bạn không thật sự sung sức, thì bạn sẽ không thể thắng trong các trận đấu trước những đội như Palace. Họ là đội luôn gây khó khăn cho bạn.
Đôi khi đó chỉ là bản chất của con người, khi bạn không thể làm việc hết sức mình. Đây là một mùa giải dài, nhưng tôi sẽ không đổ lỗi cho điều đó, vì các đội đều phải như vậy.
Bạn phải đối đầu với một đội bóng chất lượng, khiến bạn chơi theo cách họ muốn vào những lúc bạn không có chất lượng và nhịp độ cần có.
Có những thời điểm trong hiệp một, chúng tôi có một số đường chuyền tốt và tạo ra một số áp lực. Nhưng chúng tôi liên tục để mất bóng một cách dễ dàng và không tạo được động lực."
Solskjaer muốn Man Utd chiến đấu đến cùng: