Siêu cúp Anh: Mourinho đang "ngán" Wenger

23:52 Thứ năm 30/07/2015

HLV Arsene Wenger đang đứng trước cơ hội có trận thắng đầu tiên trước đối thủ “không đội trời chung” Jose Mourinho khi Arsenal đọ sức với Chelsea ở trận tranh Siêu cúp nước Anh.

Mourinho là “ác mộng” của Wenger

Là một trong những HLV vĩ đại nhất trong lịch sử Premier League, nhưng Wenger luôn canh cánh trong lòng “mối hận” với người đồng nghiệp Jose Mourinho.

Chẳng những thường xuyên “đấu khẩu” với “Người đặc biệt” và chịu nhiều thua thiệt, “Giáo sư” còn sở hữu thành tích tồi tệ khi đối đầu với chiến lược gia người Bồ.

Giữa Wenger và Mourinho có rất nhiều "thâm thù". Ảnh: Internet.

Kể từ lần gặp nhau đầu tiên ngày 12/12/2004, suốt 11 năm qua, trải qua 13 lần đối đầu, cảm giác chiến thắng trước Mourinho thế nào, Wenger vẫn chưa một lần được tận hưởng với 7 thua và 6 hòa.

“Mối hận” giữa Wenger với Mourinho càng thêm sâu sắc khi chính Mr Special là người phá hỏng những ngày trọng đại của “Giáo sư”. Arsenal đều thua Chelsea ở trận đấu thứ 500 và 1000 của Wenger, trong đó có trận thua tủi nhục 0-6 ở mùa giải 2013/14 (chính xác là vào ngày 22/3/2014).

Rất nhiều cuộc đấu khẩu giữa Wenger và Mourinho đã diễn ra, nhưng có lẽ chiến lược gia người Pháp không thể quên được sự sỉ nhục Mou dành cho ông khi tuyên bố: “Wenger là kẻ thất bại. Nếu tôi không có danh hiệu cùng Chelsea trong 8 năm, tôi chắc chắn sẽ ra đi và không bao giờ trở lại nữa (ám chỉ 8 năm không danh hiệu cùng Arsenal của Wenger).”

Wenger sắp được “ngẩng cao đầu” trước Mourinho?

Trước trận tranh Siêu cúp nước Anh vào Chủ nhật tới (21h, 2/8), Mourinho đã khơi màn cuộc đấu khẩu với Wenger bằng tuyên bố :”Arsenal là đội bóng dùng tiền để mua danh hiệu.” Để đáp lại, “Giáo sư” khuyên “Người đặc biệt” nên xem lại số tiền Chelsea đã chi so với Arsenal.

Thực tế, những con số thống kê cho thấy Mourinho “đuối lý”. Chelsea nổi tiếng là gã nhà giàu nên chi tiêu bạt mạng trên thị trường chuyển nhượng (TTCN). 11 năm qua dưới thời Chủ tịch Abramovich, “The Blues” đổ ra TTCN 640 triệu bảng, tức hơn gấp đôi so với Arsenal (303 triệu bảng).

Ngay cả mùa giải trước, dù Wenger đã bớt keo kiệt khi vung tiền mua các ngôi sao trong đó có Alexis Sanchez (35 triệu bảng), thì tổng số tiền Arsenal shopping vẫn kém xa Chelsea (95,5 triệu bảng so với 118,5 triệu bảng).

Tất nhiên, Mourinho biết những con số đó nhưng vẫn chĩa mũi dùi về phía Wenger là bởi lẽ, “Người đặc biệt” muốn cho Wenger bị phân tâm, sa đà vào những cuộc khẩu chiến thực tế là vô thưởng vô phạt. Chiêu khích tướng của Mou thì chẳng ai lạ gì, nhưng xem ra Wenger vẫn “dính bẫy” khiến ông không thể tập trung toàn tâm toàn ý cho trận tranh Siêu cúp.

Arsenal vừa giành liền 2 chiếc cúp ở giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới. Ảnh: Internet.

Hoặc cũng có một lý do khác, Mourinho đang thực sự e ngại Arsenal của Wenger. Giữ chân được hầu hết các trụ cột và chiêu mộ được thủ thành nhiều kinh nghiệm Cech, người nhiều năm khoác áo Chelsea, “The Gunners” đang sở hữu một đội hình cực kì chất lượng ở cả 3 tuyến. Đặc biệt, hàng tiền vệ của Arsenal đang có quá nhiều ngôi sao đủ để Wenger sử dụng trong một mùa giải kéo dài.

Trong khi đó, Chelsea đang khá im ắng trên TTCN. Việc đưa Falcao về Stamford Bridge để “chữa cháy” đang là một thương vụ được đánh giá có nhiều rủi ro. Còn ở các vị trí khác gần như không có sự bổ sung nào đáng kể.

Thành tích trong chuyến du đấu mùa hè cũng giúp Arsenal có thêm rất nhiều tự tin. Các ‘’Pháo thủ” đã giành 2 chiếc cúp (Asian Trophy Cup và Emirates Cup) với phong độ thuyết phục, còn Chelsea thì ngược lại. Mou-Team thua New York Red Bulls 2-4, hòa PSG 1-1, hòa Barca 2-2 ở ICC Cup, những màn khởi động chẳng ưng ý chút nào của các nhà ĐKVĐ Premier League.

Lượt về mùa giải vừa qua cũng chứng kiến, Chelsea đã phải chơi tử thủ trước Arsenal để kiếm trận hòa 0-0 và sau đó đăng quang sớm 3 vòng. Rõ ràng, “The Blues” đã không còn bắt nạt được Arsenal như trước bởi các Pháo thủ đã trưởng thành và tiến bộ rất nhiều.

Sẽ không dễ để Wenger thắng Mourinho bởi Chelsea nổi tiếng là đội bóng lì lợm, nhưng cơ hội đang chia đều cho cả 2. Nếu Arsenal thắng, đó sẽ là lời khẳng định Pháo thủ sẽ là đối thủ cực kì đáng gờm sẵn sàng truất “ngôi báu” của đoàn quân áo xanh thành London...

Hà Dũng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục