Serie A năm 2016: Những ngôi sao chuẩn bị bắt đầu sự nghiệp mới

21:20 Thứ sáu 01/01/2016

(TinTheThao.com.vn) - Năm 2015 đã đi qua, và một năm mới đã đến với những ước mong về một sự khởi đầu mới tốt đẹp hơn. Rất nhiều cầu thủ đang thi đấu tại Serie A cũng vậy. Thời gian không cho phép họ gắn bó với sự nghiệp quần đùi áo số thêm nữa. Cuối mùa giải này, họ sẽ nói lời chia tay với sân cỏ, để chuyển sang một trang mới trong cuộc đời mình.

Christian Abbiati – người đóng thế hoàn hảo

Christian Abbiati chỉ có thể đóng góp trong thầm lặng. Ảnh: Internet.

Christian Abbiati là một trong những cầu thủ như thế. Anh đang sống trong những tháng ngày cuối cùng được khoác lên mình màu áo của AC Milan. Cuối mùa giải năm nay, thủ môn có cái đầu trọc này sẽ rời sân San Siro sau mười bảy năm gắn bó.

Nếu có một điều để nói về Abbiati, nhiều Milanista sẽ nói rằng anh là “người đóng thế hoàn hảo”. Suốt cả sự nghiệp của mình tại sân San Siro, anh chưa bao giờ được coi là sự lựa chọn chính thức trước khung gỗ. Ở giai đoạn hoàng kim của Rossoneri, anh phải chịu núp sau cái bóng quá lớn của Dida, và lang bạt sang nhiều câu lạc bộ khác nhau như Juventus, Torino, Athletico Madrid để được thi đấu.

Mùa giải 2006 – 2007, khi AC Milan đăng quang UEFA Championsleague, thì anh đang thi đấu cho Torino. Và đến khi Dida rời đội bóng, vị trí của Abbiati vẫn là dự bị, vì AC Milan còn nhiều thủ môn khác như Flavio Roma, Kalac, Marco Amelia. Mùa giải năm ngoái, anh phải cạnh tranh với Diego Lopez. Sang đến năm nay, vị trí số một đã thuộc về đàn em Gianluigi Donnarumma.

Năm nay, Abbiati đã 39 tuổi. Những phản xạ đã bắt đầu chậm dần, và anh biết rằng mình không thể gắn bó với sự nghiệp cầu thủ được nữa. Các Milanista rồi sẽ không nhớ đến anh, bởi anh luôn đóng góp thầm lặng. Ngài Berlusconi sẽ thường nhớ đến những sai lầm của anh nhiều hơn. Nhưng xin tất cả, hãy tôn trọng Abbiati, và vinh danh anh vào trận đấu cuối cùng trên sân San Siro trong mùa giải này.

Luca Toni – Đóa hoa nở muộn

Luca Toni sẽ chia tay sân cỏ vào cuối mùa này. Ảnh: Internet.

Luca Toni giống như một ngọn đèn lửa, đã cháy hết mình trong một thời điểm và bây giờ chuẩn bị vụt tắt. Anh đang bước vào những ngày tháng cuối cùng trong sự nghiệp của mình, với những chấn thương dai dẳng. Đội bóng anh đang thi đấu, Hellas Verona, đang đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng. Mùa giải năm ngoái, họ đứng ở giữa bảng xếp hạng, trong khi Luca Toni đã giành danh hiệu Capocannonieri. Nhưng khi ấy, các tifosi cũng hiểu, đây là mùa giải mà anh đã cháy hết mình rồi, và sẽ rất khó có mùa giải thứ hai như thế.

Luca Toni là một ngôi sao nổi muộn. Mãi đến năm ba mươi tuổi, anh mới thực sự được chú ý đến, khi là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong mùa giải 2005-2006, trong màu áo Fiorentina. Đỉnh cao và là danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp của anh là chức vô địch World Cup năm 2006 cùng đội tuyển Italia. Còn lại sau đó là những tháng ngày thi đấu không nổi bật tại Bayern Munich, AS Roma, Genoa, Juventus, và phải sang cả UAE để khoác áo Al Nasr...

Ở Toni, các tifosi luôn thấy hình ảnh của một cầu thủ khát khao thi đấu, khát khao ghi bàn đến mãnh liệt. Những màn ăn mừng đầy tự nhiên, với ánh mắt sáng rực, cánh tay phải vẫy vẫy, nụ cười đầy sảng khoái rồi sẽ còn ám ảnh các tifosi rất lâu. Nhưng khát khao ấy của anh cũng không thể chống lại thời gian.

Năm nay đã 39 tuổi, sức khỏe và thể lực đã không còn được tốt. Anh đã quyết định chia tay sân cỏ vào cuối mùa giải này, để chuyển sang sự nghiệp mới. Điều ước nguyện cuối cùng của anh là giúp cho Hellas Verona trụ hạng thành công. Hi vọng anh sẽ có một kỉ niệm ngọt ngào, dù điều ấy quá khó khăn.

Antonio Di Natale – niềm cảm hứng tại Friuli

Antonio Di Natale vẫn đang là niềm cảm hứng tại Udinese. Ảnh: Internet.

Ở Italia, có lẽ không một tifosi nào không biết đến Antonio Di Natale. Thấm thoát, đã mười hai năm anh gắn bó với Udinese. Trong khoảng thời gian ấy, đã có biết bao ngôi sao đến rồi đi, nhưng anh thì vẫn ở lại. Bây giờ, khi đã 39 tuổi, anh vẫn đang là đội trưởng, là nguồn cảm hứng của đội bóng vùng Friuli-Venezia Giulia.

Cũng giống như Luca Toni, Di Natale là một ngôi sao nổi muộn, và còn muộn hơn rất nhiều. Đến năm 33 tuổi, anh mới thực sự được Calcio chú ý đến, khi ghi được 29 bàn thắng và giành danh hiệu Capocannonieri. Có thể nói, Di Natale đã một mình kéo cả Udinese, bởi mùa giải nào anh cũng thi đấu ấn tượng, và dẫn lối cho đôi chân đồng đội, như Francesco Totti tại AS Roma.

Mười hai năm gắn bó với Udinese với anh có rất nhiều thăng trầm. Họ là một đội bóng không mạnh, nên thường kết thúc mùa giải ở nửa sau của bảng xếp hạng. Năm 2011, họ bay cao hơn, kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4, giành quyền tham dự UEFA Championsleague. Năm ấy, họ có một Alexis Sanchez đầy trẻ trung và một Di Natale giàu kinh nghiệm.

Năm nay, đội trưởng của Udinese sẽ bước sang tuổi 39. Tuổi tác và những chấn thương đã cản trở anh đóng góp nhiều hơn cho đội bóng của mình. Anh đã nghĩ đến lúc đôi chân mình cần phải dừng lại. Cuối mùa giải này, anh sẽ nói lời chia tay sự nghiệp cầu thủ, để chuyển sang công việc mới. Và các tifosi sẽ nhớ đến anh rất nhiều.

Rất có thể, sẽ còn rất nhiều ngôi sao nữa sẽ kết thúc sự nghiệp trong năm nay, hoặc chia tay với Serie A, như Miroslav Klose của Lazio, Massimo Maccarone của Empoli... Họ sẽ bước sang một giai đoạn mới trong cuộc đời mình. Họ đã cống hiến rất nhiều cho đội bóng mình đang thi đấu, do đó chắc chắn các tifosi sẽ luôn chúc cho những thần tượng được thành công trên con đường mới.

(Bạn đọc: Faro)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

20:50 01/01/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục