Scott Brooks (trái) và Tom Thibodeau. Ảnh: Internet. |
Cả hai vị huấn luyện viên xuất sắc này đều cho biết đó là một cảm giác rất khác khi ngồi trên băng ghế chỉ đạo với một đội hình với hàng loạt danh thủ nổi tiếng của NBA. Sau trận đấu, dù có kẻ thắng người thua, nhưng Brooks và Thibodeau đều rất vui mừng vì đây là lần đầu tiên họ có được vinh dự dẫn dắt đội hình All-Star.
Brooks nói: "Tôi đã một cơ hội lớn. Tôi đã làm việc ở giải đấu này trên 1 thập kỷ rồi nhưng chưa bao giờ được đứng trong phòng thay đồ của một đội hình All-Star. Đó là một vinh dự cực kỳ tuyệt vời đối với tôi".
Còn đối với HLV Chicago Bulls, Tom Thibodeau, thì thất bại trong trận đấu All-Star này cũng không khiến ông cảm thấy quá thất vọng. Khi được hỏi rằng ông đã nói gì trong giờ nghỉ giải lao với đội hình toàn sao của mình, HLV Tom Thibodeau cười lớn.
"Có quá nhiều cầu thủ xuất sắc trên sân - và các bạn sẽ gặp rắc rối trong mỗi đường lên bóng đấy", Thibodeau cho biết.