Sau thất bại SEA Games, bóng đá Việt Nam mất mát quá nhiều

18:33 Thứ năm 31/08/2017

TinTheThao.com.vnSau cú sốc tại SEA Games, bóng đá Việt đang chứng kiến một cuộc tháo chạy, có thể là nghiệm trọng nhất trong lịch sử. Sức chịu đựng của những con người tâm huyết nhất, kiên trì nhất dường như đã đi đến giới hạn.

Ngôi nhà VFF đang dần trở nên… rỗng tuếch

Ngay sau thất bại tan nát trước U22 Thái Lan, một cuộc “tháo chạy” hàng loạt đã bắt đầu diễn ra. Trong phòng họp báo sau trận, HLV Hữu Thắng tuyên bố từ chức. Chưa đầy 1 ngày sau, bầu Đức giữ lời hứa và rút khỏi chiếc ghế phó chủ tịch VFF. Ngoài ra, ông chủ của tập đoàn HAGL còn tuyên bố sẽ thuyết phục một số quan chức khác theo chân mình. Tất nhiên, để những người ở thượng tầng như ông Lê Hùng Dũng hay ông Trần Quốc Tuấn chấp nhận từ nhiệm là điều rất khó bởi việc này còn liên quan đến một số đạo luật của FIFA.

 - Bóng Đá

 Sau bầu Đức, ai sẽ là người tiếp theo?

HLV Hữu Thắng từ chức để lại một “công trường” đầy ngổn ngang cho người kế nhiệm. Quan trọng hơn, ĐTQG Việt Nam đã mất đi một vị HLV trẻ tận tâm, tận lực và đầy tiềm năng. Để tìm một ông thầy nội chấp nhận ngồi vào chiếc ghế nóng ở thời điểm hiện tại là điều không hề dễ dàng. Ai cũng hiểu rằng, chuyện một HLV từ bỏ công việc ở CLB và nhận nhiệm vụ vừa mạo hiểm, vừa áp lực ở ĐTQG là điều rất khó xảy ra. Bởi nếu thất bại, họ sẽ đánh mất rất nhiều uy tín và niềm tin. Còn nếu thành công (việc không thường xuyên xảy ra), họ cũng phải hy sinh rất nhiều thứ.

 - Bóng Đá

 HLV Hữu Thắng từ chức là một mất mát lớn.

Về bầu Đức, ông tâm huyết thế nào với bóng đá thì ai cũng biết. Nhờ máu chịu chơi, chịu chi của bầu Đức, NHM Việt Nam mới có cơ hội được xem, được yêu một lứa cầu thủ tài năng và nhiệt huyết đến thế với những cái tên như Công Phượng, Tuấn Anh, hay Xuân Trường. Chẳng cần đến cúp hay huy chương, với những gì bầu Đức cống hiến trong những năm qua, ông xứng đáng được vinh danh hơn là bị gọi với cái tên Đức “nổ”.

Khi hai con người ấy từ chức, bóng đá Việt Nam đã mất đi cả người tài và người… có tiền. Nếu ví VFF là một ngôi nhà thì chắc hẳn những chiếc cột móng quan trọng nhất đã không còn.

Nếu không hành động kịp thời, ngôi nhà ấy chắc chắn sẽ sập.        

Trong suốt những ngày vừa qua, không ít người “nhân danh” tình yêu với bóng đá đã buông những lời chỉ trích, thậm chí là xúc phạm hướng đến một vài cá nhân mắc sai lầm. Họ không hiểu được rằng, bóng đá là môn thể thao tập thể, muốn đi đến thành công, mọi thành phần trong cuộc chơi ấy đều phải hành động một cách tích cực thay vì tìm cách dìm một ai đó xuống đáy.

 - Bóng Đá

 Hãy tiếp sức để họ đứng dậy.

Thử hỏi, nếu những Minh Long hay Công Phượng biến mất, bóng đá Việt Nam sẽ đi về đâu? Chẳng ai có thể tưởng tượng nổi, nhưng chắc chắn đó sẽ là một kết cục rất bi thảm.

VFF đã có những động thái đầu tiên để cải thiện tình hình. HLV Mai Đức Chung đã dám đứng ra nhận công việc không ai làm. Những Công Phượng, Minh Long, hay Xuân Trường đã gạt bỏ nỗi buồn và xách giầy ra sân, lao vào luyện tập. Nhiệm vụ của người hâm mộ là đứng sau tiếp sức cho họ. Tất cả sẽ cùng nhau làm lại từ đầu.

Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 17:45 31/08/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục