Hồi tháng 5, sau trận Chelsea gặp Leicester City, nơi Timo Werner bị VAR từ chối 2 bàn thắng, cầu thủ này phát biểu: "Cho đến lúc này tôi luôn ở rất gần bàn thắng. Đây có lẽ là mùa giải kém may mắn nhất của tôi."
Werner có lý do để đổ lỗi cho vận may. Anh đã ghi 12 bàn trên mọi đấu trường cho Chelsea trong mùa giải 2020/2021, con số khá khiêm tốn so với những gì được mong đợi khi anh gia nhập The Blues trong một bản hợp đồng trị giá 49,5 triệu bảng từ RB Leipzig. Nhưng Werner thực sự đã đưa bóng vào lưới tới 27 lần. 15 bàn không được công nhận bởi các trọng tài và VAR.
Phần lớn các bàn thắng bị từ chối của Werner là do lỗi việt vị. Nhiều trong số này là kết quả từ việc di chuyển thiếu khôn ngoan của cầu thủ 25 tuổi. Anh thường chạy quá sớm, có lẽ do thiếu tự tin, hoặc anh không thoát việt vị đủ nhanh. Nhưng cũng có những lần khán giả thừa nhận tiếc nuối thay cho Werner, ví dụ ở trận gặp Liverpool tại Anfield, anh bị từ chối bàn thắng vì các ngón tay vượt qua lằn ranh việt vị. Mới đây, một thông tin sẽ có thể sẽ mang đến niềm vui cho cầu thủ người Đức.
Kể từ mùa giải sắp tới trở đi, trọng tài chính Mike Riley của Premier League đã khẳng định những đường ranh quyết định việt vị sẽ được kẻ cao hơn để mang lại lợi thế cho hàng công. Riley giải thích: "Về cơ bản, chúng tôi muốn cách tiếp cận này cho phép cầu thủ mạnh dạn thể hiện bản thân và để trận đấu diễn ra trôi chảy. Có nghĩa là đội VAR sẽ không can thiệp vì những lỗi vặt vãnh và ngưỡng can thiệp của trọng tài và VAR sẽ cao hơn một chút so với mùa giải trước."
"Nếu có một tình huống việt vị khá rõ ràng, chúng tôi sẽ thực hiện theo quy trình tương tự như năm ngoái nhưng bây giờ các đường kẻ sẽ dày hơn. Sự thay đổi này có thể trả lại 20 bàn thắng bị coi là việt vị mùa trước khi các biện pháp kỹ lưỡng được sử dụng. Vì vậy, trước đây móng chân, mũi của các cầu thủ có thể gây việt vị - bây giờ họ sẽ không bị việt vị nữa."
HLV Mikel Arteta tức giận khi nói về VAR: