Phước Tứ thoát khỏi vụ bán độ ở Ninh Bình thế nào

11:41 Thứ bảy 13/12/2014

Anh và thủ môn Mạnh Dũng nhanh chóng vào 'tâm bão' nhưng trung vệ Quảng Nam chứng minh mình vô tội.

Phước Tứ vốn là người sống khá kín tiếng, thường tập trung chuyên môn và ít liên quan vào những chuyện ồn ào. Nhưng bất ngờ chỉ trong khoảng 8 tháng gần đây, anh liên tiếp dính đến hai vụ lùm xùm nghi ngờ tiêu cực. Đầu tiên là tại Ninh Bình hồi tháng 4 và mới đây là sau trận thua Malaysia tại Mỹ Đình.

Phước Tứ bình thản trước cơn bão nghi ngờ từ dư luận sau trận thua Malaysia.

Trong vụ nhóm cầu thủ bán độ, cá độ ở Ninh Bình, nhiều ánh mắt ái ngại từng đổ dồn về trung vệ người gốc Quảng Nam và thủ môn Mạnh Dũng. Nghi ngờ tăng cao khi trước đó Phước Tứ và Mạnh Dũng từng nhận án phạt ngầm của CLB, “tạm dừng sử dụng” như lời của Chủ tịch CLB Phạm Văn Lệ.

Khi đó, theo lời ông Lệ, Tứ và Dũng bị nghi ngờ thi đấu “bất thường” ở hàng loạt trận đấu của đội, gồm cả trận đấu ở AFC Cup và V-League. Dấu hiệu bất thường xảy ra với hai cầu thủ trên bắt đầu từ trận thua Quảng Nam 1-3, với việc Ninh Bình thua ngược ba bàn trong 25 phút cuối. Sau trận, thủ môn Mạnh Dũng “tạm không sử dụng”. Dự AFC Cup, Ninh Bình có trận gặp Kelantan ở Malaysia. Đội khách đá hơn người nhưng vẫn thua hai bàn trong hiệp một. Hiệp hai, Ninh Bình thay Phước Tứ ra và đội thắng ngược lại 3-2. Giọt nước tràn ly khiến ông Lệ “trảm ngầm” Tứ khi Ninh Bình tiếp tục thua Bình Dương 2-5.

Khi vụ việc tiêu cực nổ ra, cái tên Phước Tứ và Mạnh Dũng nhanh chóng vào “tâm bão”. Nhưng khi danh tính các cầu thủ được cơ quan điều tra xác minh, Phước Tứ cho thấy mình vô tội. Trong khi đó, hàng loạt cầu thủ trẻ của Ninh Bình rơi vào vòng lao lý, gồm cả trung vệ trẻ Gia Từ từng đá cặp với anh. Anh rời Ninh Bình và đầu quân cho CLB Bình Dương.

Sau trận thua tại Mỹ Đình tối 11/12, Phước Tứ lại trong diện bị nghi ngờ dính tới tiêu cực bởi hàng phòng ngự do anh chỉ huy bất ngờ lỏng lẻo ở trận lượt về. Đội phó Phước Tứ cùng Tiến Thành, Nguyên Mạnh, Văn Biển, Ngọc Hải bị dư luận coi là “có vấn đề”. Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nói thẳng ông không hiểu nổi cách chơi của hàng phòng ngự và mời cơ quan điều tra làm rõ sự việc. So với cách đây 8 tháng, Phước Tứ hiện khá bình tĩnh trước áp lực dư luận. Ngày ở Ninh Bình, trung vệ họ Lê rất mệt mỏi và cắt đứt mọi liên lạc với truyền thông. Nhưng hiện tại, cầu thủ 30 tuổi sẵn sàng trả lời thắc mắc của dư luận.

Phước Tứ trưởng thành trong môi trường bóng đá quân đội. Ban đầu, gia đình không muốn anh theo nghiệp bóng đá. Nhưng khi đội Quân khu 5 tuyển người, bố mẹ anh lại đồng ý vì yên tâm khi Tứ tham gia vào môi trường quân đội. Thi đấu nổi bật, trung vệ này được Thể Công mời về. Khi đội bóng giàu truyền thống giải tán, Phước Tứ về Thanh Hóa làm “nghĩa vụ” thời hậu chuyển giao một năm. Sau đó, cựu tuyển thủ Việt tới CLB Xuân Thành Sài Gòn với giá chuyển nhượng 12 tỷ đồng. Không lâu sau, đội này giải thể buộc anh chuyển tới cho Ninh Bình và hiện nay là Bình Dương.

Phước Tứ và đàn anh Như Thành.

Phước Tứ nổi lên như một trung vệ hàng đầu từ năm 2008 với phẩm chất nhanh, mạnh, dứt khoát, phán đoán tốt. Anh cùng đàn anh Như Thành tạo nên “thành đồng, vách sắt” trước khung thành Hồng Sơn, giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008. Cả hai không chỉ ăn ý trên sân mà còn khá thân thiết ngoài đời.

Trung vệ họ Lê hay được đồng đội gọi với biệt danh là Tứ “khùng” bởi cái chất có phần hơi “phớt đời”, nói chuyện hơi ngang ngạnh nhưng anh lại sống rất tình cảm. Khi nhận 12 tỷ đồng tiền chuyển nhượng, anh có nhiều hoạt động chia sẻ với cộng đồng, với những người thân còn khốn khó. Ngoài ra, anh còn mua căn nhà 5 tầng ở Đà Nẵng cho học sinh nghèo đất Quảng Nam ra đây học có chỗ ở miễn phí.

Anh kết hôn với cô gái người Hải Phòng và có một bé gái. Hiện tại, tổ ấm nhỏ của anh đang ở đất Cảng. Ngoài thời gian đá bóng, anh thường về bên gia đình để cùng vợ chăm sóc con.
Trần Huỳnh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục