Sau thất bại 3-4 trước Copenhagen, Man United nhanh chóng đứng dậy với chiến thắng 1-0 trước Luton Town. Bàn thắng duy nhất của Victor Lindelof giúp Quỷ đỏ ca khúc khải hoàn. Ba điểm giúp tiếp thêm sức mạnh, tinh thần cho đoàn quân Erik ten Hag trước loạt trận FIFA Days tháng 11.
Cái tên Victor Lindelof trở thành người hùng Man United trong bối cảnh đội nhà khao khát giành 3 điểm. Theo Paul Scholes, ngôi sao người Thụy Điển đã kém may mắn khi không có nhiều thời gian ra sân mùa này.

Lindelof ghi bàn thắng duy nhất cho Man United.
Phát biểu trên Premier League Productions, Paul Scholes nhận định: "Tôi nghĩ Lindelof kém may mắn khi không được thi đấu nhiều. Đây là trận đấu mà nhiều người mong muốn có bàn thắng. Sau khi Man United có bàn, họ chơi chậm lại, đồng thời để Luton Town bắt kịp họ. Bạn mong đợi bàn thắng thứ 2 và thứ 3 nhưng kịch bản đó đã không xảy ra".
Bàn thắng vào lưới Luton Town chưa thể đảm bảo một suất đá chính cho Lindelof. Cầu thủ người Thụy Điển phải cạnh tranh với những Raphael Varane, Harry Maguire.
Sau loạt trận FIFA Days, Man United sẽ có chuyến hành quân đến sân nhà Everton tại Premier League. Ít ngày sau đó, Quỷ đỏ chạm trán Galatasaray, trận cầu quyết định cho tấm vé đi tiếp ở Champions League.