Nỗi nhớ EURO 2012

09:49 Thứ tư 04/07/2012

Vậy là trận chung kết EURO 2012 đã khép lại với chức vô địch thuộc về đội Tây Ban Nha. Tôi sẽ rất buồn vì không được dõi theo trái bóng tango của EURO, bởi có nhiều kỉ niệm sẽ mãi lưu lại trong kí ức của tôi.

Dù cho đội Đức mà tôi yê thích đã không thể có một kì EURO thành công, khi không thể lên ngôi. Nhưng EURO 2012 đã để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc đặc biệt. Tất cả sẽ là những kí ức khó phai trong tôi. Và tôi sẽ nhớ rất nhiều về kì EURO này, sau những đêm trắng đã dõi theo.

Đội Đức mà tôi yêu đã không thể có một kì Euro thành công như mong đợi. Ảnh: Internet.

"Tuyệt vời" là điều tôi có thể nói về EURO 2012, dù tôi đã phải mất bốn năm để sống cùng một kì EURO. Đến giờ này, đôi mắt tôi đã thâm quầng, thân xác tôi đã ốm đi vài kí lô nhưng tôi vẫn thích được sống trong niềm đam mê tột cùng này. Bởi nhờ có EURO, tôi được thỏa thích theo dõi bóng đá, theo dõi những đội bóng và cầu thủ mà tôi yêu thích. Tôi lại được thỏa mãn niềm đam mê viết lách, khi các báo như báo mạng như BongDa.com.vn, báo giấy như Tuổi Trẻ, Thanh Niên tổ chức cho tôi tham gia viết bài để thỏa mãn niềm đam mê…

Không những vậy, tôi còn được chứng kiến những câu chuyện rất đời mỗi khi EURO diễn ra. Điển hình như những người bạn của tôi, các những bạn sẽ phải thi lại sau khi theo dõi EURO mà không lo tập trung cho thi hết môn. Và khi đó EURO lại có thể giết đi giấc mơ cuộc đời của nhiều đứa bạn tôi. Bởi họ đã quá đam mê bóng đá mà quên đi nhiệm vụ chính là việc học. Có những đứa bạn thì buồn đau khi chứng kiến đội bóng họ yêu thích bị loại... Đó là những câu chuyện xung quanh EURO của tôi và những người bạn. Còn ngoài kia của cuộc sống thì tôi còn được biết rất nhiều câu chuyện khác trong khi EURO diễn ra.

Bởi mỗi khi EURO diễn ra thì các báo đài lại đưa tin có nhiều người tan nhà nát cửa do đam mê cá độ. Những câu chuyện đau lòng từ việc cướp giết để có tiền cá độ hay có những người phải tạm biệt thế giới này vì thua độ quá nhiều diễn ra tại EURO… Tuy nhiên, cũng có những con người lao động chân chính sẽ sống tốt hơn sau khi EURO này kết thúc, bởi họ biết sống vươn lên nhờ bán các đồ ăn khuya, thức uống… Đặc biệt là bán báo, bởi EURO diễn ra là mùa mà những người lao động bằng cách bán báo mừng nhất…

Có thể với nhiều người đó là những câu chuyện rất cũ. Nhưng với riêng tôi, tất cả điều ấy đã là những câu chuyện rất thực mà cuộc đời đương trẻ tôi được chứng kiến về EURO trong mắt mình và tôi sẽ rất nhớ kì EURO này…

(Bạn đọc: Nam Ngọc)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục