Nỗi lo âu mang tên Novak Djokovic

12:08 Thứ năm 18/05/2017

TinTheThao.com.vnĐã 4 giải Masters 1000 trôi qua nhưng Novak Djokovic vẫn chưa thể lấy lại phong độ lẫn động lực thi đấu.

2017-05-13t162704z_629503691_rc197d97c9a0_rtrmadp_3_tennis-madrid-men_lrgk

 Djokovic có lý do để đề phòng trước Bautista Agut. Ảnh: Internet.

Nếu như người ta gọi Rafael Nadal là ông hoàng ở Rome Masters với cả thảy 7 danh hiệu, thì Novak Djokovic xứng đáng đứng ở vị trí thứ hai với 4 danh hiệu giành được. Ở thời đỉnh cao của mình Djokovic từng nhiều lần chặn đứng, ngăn Nadal chạm đến những cột mốc vô tiền khoáng hậu trong lịch sử banh nỉ.

Tuy nhiên Djokovic hiện tại đã không còn là một "Nole thập toàn thập mỹ" như báo chí ca ngợi. Phong độ của Djokovic hiện đang xuống rất thấp, ý chí chiến đấu của anh cũng không như trước, cho nên việc phải gặp một chuyên gia đất nện như Bautista là một bài toán không dễ. Trong chu kỳ tuột dốc từ nửa sau mùa giải 2016, Novak lần đầu tiên để thua Bautista ở trận bán kết Thượng Hải Masters trên mặt sân cứng, Nole hẳn chưa quên trận thua này.

Rõ ràng tay vợt số 2 thế giới phải rất cẩn trọng nếu không muốn "xách vali về nước" theo bước của cựu vô địch Andy Murray. Ở Madrid Open người ta đã được chứng kiến cặp đấu kinh điển Djokovic - Nadal tại bán kết và ai cũng mong muốn trận cầu này được lặp lại tại bán kết Rome Masters.

Nam Anh - Thể Thao Việt Nam | 12:10 18/05/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục