Thật khó tìm ở đâu ra như ở Việt Nam khi một VĐV lại đi ký hợp đồng lao động với CLB với điều khoản là sẽ “chủ động giải nghệ” khi kết thúc hợp đồng. Chẳng có pháp luật nào quy định ràng buộc kiểu như vậy, có chăng là bản thân CLB và VĐV cố ý bỏ mặc những quy định trong luật lao động để rồi cuối cùng phải kiện tụng nhau khi VĐV ấy muốn tìm một nơi khác để tiếp tục sự nghiệp thể thao đang còn ở đỉnh cao của mình.
Ở nước ta căn bệnh thành tích dường như đã “hết thuốc trị” khi ngày ngày nó vẫn tồn tại và lây lan trên diện rộng. Cho nên vừa qua, ở kỳ Đại hội TDTT toàn quốc chúng ta lại được thấy thế nào là sự ăn sâu của căn bệnh này. Dạo quanh các đội tuyển địa phương chẳng khó khăn gì để bắt gặp những tên tuổi lớn của thể thao nước nhà vốn đã lui vào hậu trường từ lâu nhưng khi đại hội 4 năm mới có một lần này diễn ra, họ lại “tái xuất giang hồ” chỉ mong đoạt vài tấm huy chương cho địa phương mình.
Bên cạnh đó, một vài VĐV đã có tầm cỡ thế giới vẫn tham gia giải đấu như “ao làng” này để rồi cuối cùng quét hết các tấm HCV. Địa phương ấy đương nhiên là vui nhưng thể thao Việt Nam liệu có vui được không khi mà những người trẻ lại bị mất đi cơ hội chứng tỏ mình để từng bước trưởng thành hơn. Đỉnh điểm của căn bệnh thành tích này có lẽ là hình ảnh một VĐV điền kinh chạy phía trước còn… xe cứu thương sẵn sàng ở phía sau bởi người này có tiền sử về bệnh tim. Và còn lạ ở chỗ khi người ta còn quy đổi những tấm huy chương ở ASIAD ra huy chương Đại hội TDTT toàn quốc dù một giải diễn ra ở …Hàn Quốc còn giải kia là của Việt Nam.
Sang môn thể thao vua cũng có không ít những câu chuyện lạ đời. Lạ bởi vì có một vị đứng đầu Liên đoàn bóng đá Việt Nam lại công khai khen hết lời một CLB rồi thường xuyên đến sân xem đội bóng này thi đấu. Với tư cách là người yêu bóng đá, chúng ta có quyền khen và xem ai bất kỳ nhưng khi là một vị lãnh đạo cấp cao rõ ràng không nên có những phát ngôn hay hành động giống như là “thiên vị” như vậy.
Chưa dừng lại ở đó, ngoài được vị lãnh đạo cấp cao khen hết lời, đội bóng ấy còn được một đài truyền hình trung ương ưu ái tường thuật trực tiếp tất cả các trận đấu của đội này dù ở sân nhà hay sân khách. Có lẽ đến cả Real Madrid, Barcelona, Man United, Chelsea…cũng không có vinh dự như vậy tại Tây Ban Nha hoặc Anh. Việc tường thuật trực tiếp của đài truyền hình cũng nhằm mục tiêu phục vụ khán giả, mà chắc chắn khán giả không chỉ muốn xem có mỗi một đội từ tuần này sang tuần khác như vậy.
Chúng ta đang nói nhau cùng phấn đấu để đưa thể thao lên chuyên nghiệp và từng bước sánh vai với bạn bè quốc tế. Nhưng để làm được điều ấy không chỉ bằng những câu tuyên truyền hay lời nói suông là được mà phải có sự thay đổi từ suy nghĩ của những người liên quan, phải biết hy sinh cái riêng để vun đắp cái chung, khi ấy mới có khi vọng ở phía tương lai. Để một ngày nào đó, bạn bè thế giới và cả bản thân chúng ta sẽ không còn nghe những câu chuyện lạ mà chẳng vui vẻ gì.
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Cát Tường |
00:00 30/11/-0001