Nhấn chìm Campuchia: Đông Nam Á quỵ gối trước thầy trò HLV Park Hang-seo

23:28 Thứ bảy 07/12/2019

TinTheThao.com.vnU22 Campuchia là nạn nhân mới nhất trong khu vực gục ngã trước các đội tuyển quốc gia Việt Nam do tướng Park Hang-seo dẫn dắt.

Trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30 chạm trán U22 Campuchia những tưởng sẽ không hề dễ dàng cho Việt Nam. Thực tế cho thấy đây là trận đấu dễ không tưởng đối với đoàn quân của “phù thùy” Park Hang-seo.

Ngay trong hiệp 1, Rồng vàng liên tục tung những cú đấm hiểm và chính xác, hạ knock-out “ngựa ô” Campuchia. Thậm chí khi trọng tài ưu ái thổi phạt 11m, “Những chiến binh Angkor” cũng không thể có bàn gỡ danh dự khi thủ môn Nguyễn Văn Toản thể hiện phong độ xuất sắc, bay người cản phá cú sút phạt đền căng như kẻ chỉ của nhạc trưởng Keo Sokpheng.

Hủy diệt Campuchia, U22 Việt Nam kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 13 trước các đối thủ cùng độ tuổi tại Đông Nam Á. Nếu tính luôn cấp đội đội tuyển quốc gia, HLV Park Hang-seo nâng kỷ lục bất bại lên thành 27 trận ở khu vực. Cụ thể trước trận bán kết gặp Campuchia, thầy Park đã có 10 trận thắng, 2 hòa cùng U22 Việt Nam. Với đội tuyển quốc gia con số này là 10 thắng, 4 hòa. Điều này tái khẳng định biệt danh “độc cô cầu bại” mà người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á tặng cho binh đoàn Rồng vàng là hoàn toàn xứng đáng.

 - Bóng Đá

 Hà Đức Chinh lập hattrick và vươn lên dẫn đầu Vua phá lưới với 8 bàn thắng. Ảnh Hiển Vinh

Có thể liệt kê một vài cái tên phải “khóc hận” trước phong độ sắc bén và ổn định của thầy trò tướng Park. Từ cựu vương SEA Games Thái Lan, Indonesia, Singapore… đều trở thành bại tướng trước Rồng vàng. Thậm chí từ năm 2017 đến nay, người Thái đã thay đến 3 HLV nhưng đều thất bại trước U23/U22 Việt Nam.

Đầu tiên là cúp M-150 cuối năm 2017, nắm U23 Thái Lan lúc đó là tướng Zoran Jankovic gục ngã 1-2 trên sân nhà trước U23 Việt Nam. Đến vòng loại giải châu Á 2020 hồi đầu năm nay tại Mỹ Đình, HLV Alexandre Gama dẫn dắt Thái Lan thảm bại 0-4 khi gặp U23 Việt Nam. Ngay cả chiến lược gia đẳng cấp World Cup như Akira Nishino tăng cường cho Thái Lan dự SEA Games 30 cũng không có cách nào “phục thù” thành công U22 Việt Nam. Trận hòa 2-2 mới đây đã chính thức biến người Thái thành cựu vương SEA Games và xách vali về nước sớm.

 - Bóng Đá

 U22 Campuchia quá non kinh nghiệm trước "cáo già" Park Hang-seo.

Không phải tự nhiên mà HLV Felix Damas dành những lời có cánh cho U22 Việt Nam trong buổi họp báo sau trận: “Campuchia đã làm rất tốt ở trận đấu này và tôi tự hào về các cầu thủ. Những năm qua, Việt Nam trở thành nền bóng đá mạnh nhất khu vực Đông Nam Á”.

Ngay cả truyền thông Thái Lan cũng tâm phục khẩu phục và không tiếc lời khen dành cho U22 Việt Nam: “U22 Việt Nam không cho Campuchia một cơ hội khi giành chiến thắng hủy diệt với tỷ số 4-0. Kết quả này giúp Việt Nam tiến rất gần danh hiệu vô địch SEA Games 30 khi tái đấu U22 Indonesia – đội đã thua Rồng vàng ở vòng bảng - trong trận chung kết".

Tiểu Phương | 22:35 07/12/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục