Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa…

09:43 Thứ tư 04/07/2012

Năm 2004, Italia bị đánh bật khỏi EURO tại Bồ Đào Nha. Bàn thắng cuối trận của Cassano trở thành vô nghĩa. Trận đó, anh khóc như một đứa trẻ. Niềm vui ghi bàn nhanh chóng vụt tắt, sau khi ăn mừng chiến công không lâu, anh ngã gục xuống, mọi thứ như sụp đổ…

8 năm sau, không nghiệt ngã như những ngày tháng trên đất Bồ khi ấy, Cassano lại khóc, nhưng lần này không nức nở và ấm ức như xưa. 4-0, một tỉ số quá thuyết phục để khiến những giọt nước mắt của Cassano chỉ có thể rơi vì buồn, vì tự trách mình chứ không trào dâng trong niềm tức tưởi trách kẻ nào đó đã bắt tay nhau vụng về để loại đội tuyển của anh như 8 năm trước. Không có màn dàn xếp tỉ số nào ở đây, Tây Ban Nha đã chơi sòng phẳng trước Croatia và tự mình hạ gục Italia trong trận “lượt về” tại Kyiv. Người Ý tâm phục khẩu phục vì TBN đã chơi quá hay trong một trận đấu mà chẳng ai có thể nghĩ là họ lại chơi bùng nổ như thế. Đa phần người ta và cả Prandelli đều bất ngờ vì sự thay đổi của chính TBN, họ đã ko còn là kẻ hát ru khán giả xem EURO nữa. Sức mạnh trỗi dậy để rồi TBN khiến đứa bé hư của bóng đá Ý một lần nữa rơi lệ.

Sức mạnh trỗi dậy để rồi TBN khiến đứa bé hư của bóng đá Ý một lần nữa rơi lệ. Ảnh: Internet

Giot nước mắt với phụ nữ có thể là yếu mềm nhưng với đàn ông, nó là tận cùng của niềm đau khổ. Nỗi buồn không gọi thành tên và nỗi niềm không biết tỏ cùng ai, khi đó người ta khóc. Đêm chung kết, trên cái màu xanh âm thầm của cỏ, ngựa chứng Balotelli cũng khóc sau khi tiếng còi chung cuộc vang lên. Chàng trai da màu ấy chỉ lặng lẽ khóc vì xung quanh anh, nạn phân biệt chủng tộc vẫn ám ảnh đâu đó. Anh vẫn giữ bộ mặt sắt đá cho đến tận khi nhìn các cầu thủ TBN dâng cao cúp vô địch. Lúc ấy nước mắt mới vỡ ra trên khuôn mặt đã chai sạn cảm xúc từ lâu. Nỗi cô đơn trên hàng công khiến những tuyên bố của cậu bé Balotelli không thể thành hiện thực. Khao khát ghi bàn, khao khát lập chiến công, khao khát được hiến dâng nhưng tất cả vẫn chỉ là những lời nói. Balotelli đã cố gắng, đã chơi đầy nỗ lực nhưng tất cả những gì anh làm được chỉ là những tình huống chưa đủ nguy hiểm để chiến thắng Casillas của TBN. Balotelli, kẻ ngỗ nghịch của bóng đá Italia, đã có lúc cô đơn và tuyệt vọng như vậy…

Lùi lại phía sau và thoáng chút bàng hoàng, là con người bản lĩnh đã từng kinh qua bao cuộc chiến vào sinh ra tử với tuyển Ý nhưng dường như chính Pirlo cũng cảm thấy ngỡ ngàng trước những gì vừa diễn ra. Trước trận đấu, nào đã ai nghĩ về một trận chung kết giữa “kẻ tám lạng người nửa cân” lại có kết quả đậm thế này và lại khó chấp nhận thế này. Mắt anh đỏ hoe, hình như đang cố kiềm chế. Bản lĩnh cũng không thể kiềm giữ được xúc cảm lúc này. Lần cuối cùng trong cuộc đời áo số với Azzurri, anh lại cháy hết mình với sân cỏ EURO. Như ngọn lửa bùng cháy lên những giây phút cuối cùng trước khi ngừng tỏa sáng, anh đã chơi xuất thần hơn bất cứ cầu thủ nào trên sân cỏ mùa hè Ukraina. Nhưng rồi, cuối cùng sự cố gắng của “De Vinci” vẫn không thể đưa đội tuyển của anh lên vị trí cao nhất. Niềm tiếc nuối trong những giọt nước mắt Pirlo không phải là sự đau khổ đến từ việc danh hiệu cá nhân không gọi tên anh, mà đó là giọt nước mắt cho sự cống hiến cuối cùng cho tuyển Ý đã không thể trọn vẹn. Buồn vì sự bất lực của mình, buồn vì lần cuối cùng lại không thể đem về vinh quang cho Sắc màu thiên thanh mà từ lâu anh đã gắn bó…

Rắn rỏi và bản lĩnh, ngỗ nghịch và chẳng giống ai, ngay cả những con người tưởng chừng như cứng cỏi nhất, cuối cùng cũng vì thiên thanh mà rơi nước mắt… Người ta nói rằng, khi người đàn ông khóc nghĩa là họ đã yêu. Dù chức vô địch đã tuột khỏi tay nhưng những giọt nước mắt tuôn rơi đã khắc lên bầu trời thiên thanh những chữ “yêu” bất tử…

(Bạn đọc: Trang Milan)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục