Người Sài Gòn xem cầu lông đỉnh cao lúc nửa đêm

01:18 Thứ sáu 17/02/2017

TinTheThao.com.vnNhiều khán giả nán lại nhà thi đấu Nguyễn Du đến tận nửa đêm để xem hết các trận đấu tại giải cầu lông đồng đội hỗn hợp vô địch châu Á 2017.

746_1-1487087258_660x0

 Nhiều khán giả nán lại đến tận khuya để xem cầu lông.

Sau rất nhiều năm cầu lông Việt Nam mới lại đăng cai một giải đấu tầm cỡ châu lục. Gọi là giải châu Á nhưng thực chất đây chẳng khác nào giải thế giới khi quy tụ những cường quốc như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ,... họ mang sang nhiều tay vợt đứng trong top 10 thế giới như Sung Ji Hyun, Akane Yamaguchi, Ayaka Takahashi hay Misaki Matsutomo.

So với các sân chơi quốc tế trước đây, giải năm nay hút khán giả hơn hẳn bởi chất lượng chuyên môn cực cao. Được biết giá vé dao động từ 60,000 đồng đến 100,000 đồng, cao hơn hẳn so với giá vé xem giải Vietnam Open (khoảng 30,000 đồng) nhưng nhiều khán giả không ngại móc hầu bao để được xem các ngôi sao đẳng cấp thi đấu.

Không chỉ "chịu chi", nhiều khán giả TP HCM còn cho thấy niềm đam mê cầu lông cực lớn. Tối 16/2, lượt trận cuối bảng C giữa Thái Lan và Nhật Bản diễn ra trong gần 5 giờ đồng hồ, trận đấu cuối cùng khép lại khi đã gần 12 giờ khuya nhưng vẫn còn hàng trăm khán giả nán lại để thưởng thức đến pha cầu cuối cùng. "Hiếm hoi lắm mới được xem các trận đấu hay thế này nên nên có khuya cỡ mấy cũng phải "ráng". Anh Thanh Trì - một khán giả ở quận 1 cho biết.

"Tôi thật sự bị choáng ngợp bởi trình độ của các tay vợt tại giải lần này. Tôi nghĩ việc được chứng kiến những trận đấu hay mà có ngồi liên tục 4-5 tiếng cũng không thành vấn đề," chị Nhung Anh ở Bình Thạnh nói.

Trong tối 16/2, tuyển Việt Nam đã có chiến thắng đầu tay trước Philippines với tỷ số 3-2. Hôm nay giải tiếp diễn với các cặp đấu hứa hẹn cân não ở tứ kết.

Nam Anh - Thể Thao Việt Nam | 01:20 17/02/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục