'Người hùng giấu mặt' John Terry

08:40 Thứ ba 10/09/2013

Trong mắt cựu tiền vệ Stiliyan Petrov, đội trưởng Chelsea thực sự là một cầu thủ tử tế và tốt bụng.

Nếu ai đó thử lên danh sách những cầu thủ có hình ảnh “sạch sẽ” trong mắt công chúng, có thể John Terry sẽ không bao giờ có tên. Trung vệ đội tuyển Anh từng làm khán giả thất vọng vì hai scandal lớn trong sự nghiệp. Một lần liên quan đến vụ “cướp” người tình của đồng đội Wayne Bridge. Lần khác, anh bị tước băng thủ quân tuyển Anh vì bị cáo buộc phân biệt chủng tộc với hậu vệ Anton Ferdinand.

John Terry - Người đội trưởng đáng quý

Tuy nhiên, Stiliyan Petrov, người vừa giã từ sự nghiệp thi đấu sau cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư, lại có một quan điểm khác hẳn. Đối với Petrov, Terry là một trong số ít những cầu thủ tốt bụng trong làng thể thao xứ sương mù.

Trước khi bị bệnh, tôi chỉ biết Terry qua những lần bắt tay trong trận đấu và những buổi gặp giữa các đội trưởng trước khi mùa giải mới khởi tranh. Tuy nhiên, kể từ khi tin tức về căn bệnh của tôi được công bố, anh ấy là một trong những người đầu tiên hỏi thăm cũng như hỗ trợ tôi. Terry hay nhắn tin động viên tôi chữa trị. Tôi đã thấy một hình ảnh rất khác của John Terry”, Petrov tiết lộ trên tờ Mirror.

Petrov, tiền vệ người Bulgaria từng chơi suốt 6 năm cho Aston Villa, đã chính thức nói lời chia tay bóng đá hồi tháng 5 vừa qua. Từ đó đến nay, anh dành thời gian để tổ chức các hoạt động từ thiện giúp đỡ bệnh nhân ung thư, trong đó có trận đấu gây quỹ tại Celtic Park. Khách mời có mặt trong trận đấu đó gồm cựu cầu thủ của MU Dimitar Berbatov, Henrik Larson, thành viên Louis của nhóm nhạc One Direction và cả John Terry.

“Khi tôi có kế hoạch tổ chức trận đấu, Terry là người đầu tiên đăng ký. Tôi gọi thử mời và anh ấy nói: “Cho tôi biết khi nào diễn ra. Ai lại không muốn chơi một trận như thế này tại Celtic Park”, Petrov thuật lại.
Hữu Nhơn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục