Người Đức cổ vũ đội nhà náo động phố Tây Hà Nội lúc 2h

08:20 Thứ hai 28/11/2022

Những vị khách người Đức và Tây Ban Nha hò hét náo động giữa đêm khuya khi cùng ngồi xem trận đấu có tính sống còn cho "cỗ xe tăng" qua màn hình tại phố Tây Tạ Hiện (Hà Nội), rạng sáng 28/11.

 - Bóng Đá

 2h sáng 28/11, các cổ động viên đổ về phố Tạ Hiện (Hà Nội) để theo dõi trận đấu có tính quyết định sống còn cho tuyển Đức khi họ phải gặp đội rất mạnh là Tây Ban Nha. Nếu thua trận này, khả năng bị loại khỏi vòng bảng sớm rất cao cho "cỗ xe tăng" bởi ở lượt trận đầu, thầy trò HLV Hansi Flick bất ngờ thất bại trước đội bóng đến từ châu Á - Nhật Bản. 

 - Bóng Đá

 Trận đấu diễn ra vào nửa đêm, CĐV tới đây chủ yếu là người Đức hoặc Tây Ban Nha, ngoài ra có thêm một số du khách đến từ Ấn Độ. 

 - Bóng Đá

 Một số hàng bia tận dụng cơ hội kinh doanh đã bán thêm trang phục thi đấu của hai đội này với giá 300.000 đồng.

Người Đức cổ vũ đội nhà náo động phố Tây Hà Nội lúc 2h - Bóng Đá

 Anh Dani (giữa) cho biết, ngạc nhiên khi thấy người Việt Nam cuồng nhiệt bóng đá đến như vậy. "Mọi nhà hàng, quán ăn đều trang bị tivi cỡ lớn để phục vụ cho khách", anh nói.

Người Đức cổ vũ đội nhà náo động phố Tây Hà Nội lúc 2h - Bóng Đá

 Rủ bạn đi bar xem bóng đá qua màn hình ở phố Tây, anh Raum (bên trái, người Đức) hy vọng hôm nay tỷ số là 2-1 nghiêng về đội bóng quê hương mình.

Người Đức cổ vũ đội nhà náo động phố Tây Hà Nội lúc 2h - Bóng Đá

 Trận đấu diễn ra rất căng thẳng, đoàn quân của HLV Hans-Dieter Flick nỗ lực giành quyền kiểm soát bóng nhưng không dễ trước dàn sao đang chơi ở giải La Liga. Phút thứ 40, Rudiger đánh đầu đưa bóng vào lưới "bò tót" sau một pha đá phạt, các fan tuyển Đức liền đứng dậy ăn mừng nhưng "hụt" vì VAR xác định đã có lỗi việt vị.

Người Đức cổ vũ đội nhà náo động phố Tây Hà Nội lúc 2h - Bóng Đá

 Nhiều tình huống khiến người hâm mộ tuyển Đức tỏ ra tiếc nuối, giận dữ khi đội bóng áo trắng bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn.

Người Đức cổ vũ đội nhà náo động phố Tây Hà Nội lúc 2h - Bóng Đá

 Đến gần giữa hiệp 2, các cổ động viên người Tây Ban Nha hò hét ăn mừng đầy phấn khích khi đội nhà ghi bàn dẫn Đức 1-0. "Thật sự không còn gì vui hơn nữa. Chúng tôi tin rằng Tây Ban Nha sẽ đánh bại Đức với tỉ số 2-0", Lyn khẳng định.

Người Đức cổ vũ đội nhà náo động phố Tây Hà Nội lúc 2h - Bóng Đá

 Trận đấu trở nên nghẹt thở khi HLV Hans-Dieter Flick thay liền 3 cầu thủ và liên tục gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn thắng.

Người Đức cổ vũ đội nhà náo động phố Tây Hà Nội lúc 2h - Bóng Đá

 Niềm vui dành cho các cổ động viên Đức cuối cùng cũng đến, khi Musiala tranh chấp bóng mở ra cơ hội để cầu thủ thay người Fullkrug sút bóng rất căng khiến thủ thành Simon không kịp phản ứng.

Người Đức cổ vũ đội nhà náo động phố Tây Hà Nội lúc 2h - Bóng Đá

 Phút 90+3 có nhiều tình huống nghẹt thở khi Tây Ban Nha không muốn thua, còn Đức quyết tâm tìm kiếm thêm bàn thắng. Các cổ động viên của cả hai đội ngồi ở phố Tạ Hiện liên tục hò hét, ôm đầu hy vọng đội nhà sẽ giành chiến thắng.

Người Đức cổ vũ đội nhà náo động phố Tây Hà Nội lúc 2h - Bóng Đá

 Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1, những người đến từ Đức và Tây Ban Nha vui vẻ động viên nhau. Với kết quả này, đoàn quân của HLV Luis Enrique nắm giữ lợi thế ở bảng E khi có được 4 điểm, còn "cỗ xe tăng" thắp lên hy vọng đi tiếp với 1 điểm sau hai lượt trận. Ở lượt trận cuối (ngày 2/12) Tây Ban Nha chạm trán Nhật Bản còn Đức chỉ phải đối đầu với Costa Rica.

Nguồn: VietNamNet
Anh Nguyễn | 07:50 28/11/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục