Ngày thế giới ngả mũ trước “thánh” Messi…

11:38 Thứ hai 07/01/2013

Tối nay, FIFA sẽ tổ chức lễ trao Quả bóng vàng 2012. Trước thềm ngày trọng đại này, Messi đã được tung hô như “vị vua” đích thực. Nếu được vinh danh, El Pulga sẽ đi vào lịch sử làng túc cầu với tư cách cầu thủ đoạt nhiều Quả bóng vàng nhất .

Ngày Messi lên “thánh”…

Theo hé lộ từ báo giới, trong ấn bản đặc biệt phát hành vào ngày 7/1, tạp chí France Football (đơn vị nắm giữ phiếu bầu Quả bóng vàng) sẽ dành 16 trang viết để nói về cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2012.

Messi đã trở thành ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua giành Quả bóng vàng 2012

Trong số đó, tạp chí nổi tiếng này đã “ưu ái” dành cho Messi tới 7 trang (trong khi đó, chỉ có 3 trang nói về Iniesta và 1 trang đề cập tới C.Ronaldo). Điều đó đã dấy lên không ít nghi ngờ vào khả năng “siêu sao” người Argentina sẽ lần thứ 4 liên tiếp đoạt danh hiệu cao quý này.

Cùng với đó, cái tên Messi cũng đã tạo nên “cơn sốt” thực sự trong những cuộc bầu chọn Quả bóng vàng của những tờ báo hàng thế giới. Có cảm giác như, trước thềm buổi lễ trao giải của FIFA diễn ra, El Pulga hiển nhiên đã được tung hô như “vị vua” đích thực.

Có lẽ, sau những gì đã thể hiện, tất cả sự tán dương đó không hề quá đáng. Mặc dù thất bát cùng Barcelona trong năm qua (chỉ giành cup nhà Vua Tây Ban Nha) nhưng dưới góc độ cá nhân, không “ngôi sao” nào “sáng” như Messi.

Lần lượt những kỷ lục vô tiền khoáng hậu của bóng đá thế giới đều xô đổ dưới đôi chân nhỏ bé của Messi. Trong đó, đáng kể nhất chính là việc “ngôi sao” người Argentina đã phá vỡ kỷ lục vĩ đại của ghi nhiều bàn thắng trong năm của huyền thoại Gerd Muller (91 bàn).

Không chỉ có vậy, trong khi đối thủ chính C.Ronaldo bắt đầu có dấu hiệu chững lại, thì “họng pháo” Messi càng bùng nổ hơn. El Pulga đã kết thúc giai đoạn lượt đi La Liga với 26 bàn, gần gấp đôi so với CR7 (14 bàn). Hiệu suất 1,5 bàn/trận (57 phút/bàn) của tiền đạo người Argentina có lẽ chỉ nằm trong giấc mơ của làng túc cầu trước khi cầu thủ này xuất hiện.

Năm qua chứng kiến thành công rực rỡ của “siêu sao” người Argentina

Điểm cộng khác của “người khổng lồ” Messi trong năm qua chính là việc anh đã tìm lại chính mình trong màu áo ĐT Argentina. Sau 9 trận cống hiến La Albiceleste, “sát thủ” này đã “nổ súng” tới 12 bàn thắng, góp công lớn giúp Argentina dẫn đầu vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ.

Chừng ấy là quá đủ để vinh danh Messi. Thậm chí, trong quá khứ, ngay cả khi “ngôi sao” này không “lấp lánh” như ở thời điểm hiện tại, (năm 2010), El Pulga vẫn không có đối thủ trong cuộc đua giành Quả bóng vàng.

Nếu hôm nay, “siêu sao” người Argentina tiếp tục được vinh danh, anh sẽ chính thức vượt qua những huyền thoại sống của làng túc cầu như Johan Cruyff, Michel Platini, Marco van Basten để khắc tên vào lịch sử với tư cách cầu thủ đoạt nhiều Quả bóng vàng nhất (4 lần). Hoàn hảo hơn, kỷ lục của Messi còn được thực hiện trong 4 năm liên tiếp.

Trong trường hợp, cả “thánh” (Johan Cruyff) và “vua” (Pele) đều ngã rụp dưới chân của Messi, có lẽ, người ta chẳng biết lưu danh chân sút vĩ đại này với biệt danh gì. “Thánh” hay “Vua” ư? E rằng vẫn quá khiêm tốn so với những gì Messi đã làm được.

C.Ronaldo, Iniesta có còn cơ hội?

Công bằng mà nói, năm 2012 cũng chứng kiến những thành công rực rỡ của C.Ronaldo và Iniesta. Trong màu áo Real Madrid, CR7 đã tỏa sáng với 46 bàn thắng, giúp đội bóng này lật đổ Barcelona để đăng quang La Liga.

C.Ronaldo, Iniesta không hẳn đã hết hy vọng trong cuộc đua này

Không chỉ có vậy, “siêu sao” này còn “kéo” ĐT Bồ Đào Nha vượt qua bảng tử thần (gồm Đức, Hà Lan, Đan Mạch) để tiến tới vòng bán kết Euro 2012. Nên nhớ rằng, trong trận đấu này, CR7 và các đồng đội chỉ chịu thua Tây Ban Nha trên chấm phạt đền cân não. Đó đều được coi là những kỳ tích!

Trong khi đó, Iniesta vẫn cho thấy tầm quan trọng trong đội hình của Barcelona và ĐT Tây Ban Nha. Phong độ xuất sắc của San Andres đã giúp đội tuyển xứ sở đấu bò lên ngôi Euro 2012. Tiền vệ tài hoa của Barcelona cũng được UEFA vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa giải 2011/12.

Chừng ấy đủ để vinh danh hai “ngôi sao” này lắm chứ! Bên cạnh đó, không loại trừ khả năng “điều thần kỳ” xảy ra (một trong hai cầu thủ C.Ronaldo, Iniesta lên ngôi) bởi có lẽ, chẳng huyền thoại nào (đặc biệt Johan Cruyff, Michel Platini, Marco van Basten) muốn Messi đi vào lịch sử ngay trước sự chứng kiến của họ.

Bởi đó thực sự là “cái tát” vào lòng tự trọng của những huyền thoại này, đặc biệt là khi Messi hoàn tất kỷ lục này trong 4 năm liên tiếp. Ngay cả Chủ tịch UEFA, Michel Platini cũng chỉ được vinh danh 3 lần liên tục (thậm chí, ở thời điểm Michel Platini lên ngôi, không có ứng cử viên Nam Mỹ, nếu không khó lòng ông vượt qua được Maradona).

Do đó, tất cả sự hồi hộp trong buổi lễ trọng đại nhất trong năm vẫn còn vẹn nguyên. Ngay cả khi điều thần kỳ xảy ra, đừng quá bất ngờ!

H.Long | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục