Mười câu nói thể hiện sự đặc biệt của Mourinho

12:18 Thứ tư 31/05/2023

Jose Mourinho là HLV có một không hai, với những chiến thắng gắn với tranh cãi, có thể được tóm tắt trong 10 câu nói rất nổi tiếng của chính ông.

1. "Bóng đá là định mệnh của tôi. Nó đã luôn ở trong cuộc sống của tôi. Ví dụ, khi tôi sinh ra, cha tôi ở ngoài sân và khi con gái tôi ra đời, tôi cũng ngoài sân. Bóng đá là điều quan trọng nhất".

Ngay từ khi còn nhỏ, Mou đã quan tâm đến việc quản lý và tổ chức một đội bóng đá: ông làm báo cáo cho các trận đấu do cha mình - người ban đầu là thủ môn và sau đó là HLV - chỉ đạo. Ông nội của Jose cũng giữ chức chủ tịch của Vitoria de Setubal.

 - Bóng Đá

 Cuộc đời Mourinho là bóng đá.

2. "Tôi đã học tiếng Italy năm tiếng mỗi ngày trong vài tháng để có thể giao tiếp tốt với các bạn (Báo chí), với đội bóng và với người hâm mộ. Sau 5 năm ở Anh, Ranieri vẫn khó nói lời chào buổi sáng và chúc ngủ ngon".

Giữa huấn luyện và tranh cãi. Đây là cách cuộc đời của Mourinho trôi qua. Mou chậm tốt nghiệp trung học, vì sự cố với một giáo viên dạy toán khiến ông phải bỏ học giáo dục thiếu niên trước khi hoàn thành lớp 12.

Trong khoảng thời gian không đi học, mẹ ông đăng ký cho ông vào một trường tư nhân, nơi Mou chỉ học một ngày. Sau đó, ông theo học tại ISEF (Viện Giáo dục Thể chất Cao cấp), chuyên về Phương pháp Thể thao, và không lâu sau đó, ông nhận được chức danh HLV bóng đá ở Scotland.

3. "Nếu không phải Chúa Jesus được mọi người yêu thích, hãy tưởng tượng tôi".

Nhiều người nghĩ sự bất kính, nhưng câu nói không thể hiện đúng nhất về đức tin của Mourinho. Ông là một người Công giáo rất sùng đạo.

"Tôi tin tuyệt đối, rõ ràng. Ngày nào tôi cũng cầu nguyện, ngày nào tôi cũng nói chuyện với Ngài. Tôi không đi nhà thờ mỗi ngày, thậm chí không phải mỗi tuần. Tôi đi khi tôi cảm thấy cần phải đi. Mọi người nghĩ rằng bóng đá là cuộc sống của tôi, nhưng không phải vậy. Có nhiều điều quan trọng hơn, bao gồm cả mối quan hệ của bạn với Chúa. Đối với tôi, Chúa là tình yêu".

 - Bóng Đá

 Mourinho và Pep luôn cãi nhau.

4. "Có ba loại HLV. Một tập thể không bao giờ chỉ trích sai lầm của trọng tài; một nhóm rất lớn khác, trong đó có tôi, những người chỉ trích các sai sót của trọng tài; và một nhóm mới, trong đó Guardiola là người nổi nhất, chỉ trích thành công của các trọng tài".

Barcelona và Pep Guardiola, không nhất thiết phải theo thứ tự này, có thể là hai kẻ thù không đội trời chung của Mourinho.

Ông đến Barca năm 1996, với vai trò trợ lý và phiên dịch tiếng Anh cho Bobby Robson, rồi tiếp tục cho đến năm 2000 theo đề nghị của Louis van Gaal.

Đối đầu với Barca, ông có những trận đấu với đủ màu áo, từ Chelsea đến Inter ở châu Âu, với Real Madrid ở Tây Ban Nha. Trong thời gian ở La Liga, Mou có trận chiến liên tục, trên sân và đặc biệt là trong phòng họp báo, với Pep.

"Ông ta là một nhà quản lý kệch cỡm", đó là cách mà Guardiola mỉa mai Mourinho, trong một buổi họp báo trước trận El Clasico. Điều gì cũng thành lý do để tranh cãi: thời gian nghỉ ngơi, trọng tài, mặt cỏ, lối chơi...

 - Bóng Đá

 Khoảnh khắc Mourinho chiến thắng với Inter năm 2010.

Sau này, họ gặp lại nhau ở Ngoại hạng Anh, Champions League và không khí luôn căng thẳng. Không ai có thể hòa giải họ.

5. "Madridista, Interista?... Tôi là một Mourinhista".

Có khả năng lôi kéo vô số người theo dõi ở mỗi CLB từng huấn luyện, Mourinho chưa bao giờ hoàn toàn ràng buộc vận mệnh hay trái tim của mình với bất kỳ nơi nào.

Địa vị của ông với tư cách là một lính lê dương chuyên nghiệp chiếm ưu thế hơn so với địa vị của một người hâm mộ, bất kể bài phát biểu của ông, thường thu hút trái tim, khiến nó có vẻ khác đi bao nhiêu. Bản ngã luôn chiếm ưu thế.

6. "Nếu tôi muốn có một công việc dễ dàng, tôi đã ở lại Porto với chiếc ghế xanh, chiếc cúp Champions League, Chúa. Sau Chúa là tôi".

Sự tự tin cũng đánh dấu sự nghiệp của một HLV có khả năng huấn luyện một số CLB tốt nhất lịch sử bóng đá châu Âu: Benfica, Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, MU...

Kỷ lục của ông gần như không thể vượt qua, điều chứng minh cho ý kiến tuyệt vời của Mou về bản thân bằng một cụm từ khác tầm cỡ: "Tôi không phải là người giỏi nhất thế giới, nhưng tôi nghĩ không có ai giỏi hơn tôi".

 - Bóng Đá

 Mourinho ăn mừng khiêu khích Juventus trên đường cùng MU vô địch Europa League.

7. "Áp lực? Áp lực gì? Áp lực là điều mà những người nghèo trên thế giới phải cố gắng mang lại thức ăn cho gia đình họ. Làm việc từ sáng đến tối chỉ để nuôi con. Trong bóng đá không có áp lực".

Những ai biết Mourinho từ lâu đều nói về một người đàn ông tốt bụng, dễ mến, một người bạn thân, một người yêu gia đình và ở bên cạnh những người thiệt thòi nhất. Bóng đá, rất quan trọng, cũng là phương tiện mang lại cho ông rất nhiều tiền và danh tiếng.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không bao giờ ngần ngại sử dụng hai thứ này để giúp đỡ rất nhiều cho xã hội: hoạt động từ thiện, trung tâm dành cho người già trong thời kỳ Covid-19, hay 6.000 euro được chi tại CLB thể thao Canillas cho 10 đứa trẻ không có nguồn tài chính để thi đấu.

8. "Một người bạn của tôi nói rằng với tất cả những viên đá mà họ ném vào tôi, có thể xây dựng được một tượng đài".

Bị chỉ trích đến cạn lời, nhưng không hơn những nhân vật bóng đá đỉnh cao khác, Mou cho rằng có một phe âm mưu nhắm vào mình.

Thực chất, nhiều lần Mourinho nhấn mạnh kẻ phản diện là Pep Guardiola, gười mà ông cho là được dư luận, bóng đá và đặc biệt là đồng nghiệp đối xử tốt hơn.

 - Bóng Đá

 Mourinho có cơ hội giành thêm cúp châu Âu khác với Roma.

9. "Nếu bạn không có một con chó để đi săn, bạn sẽ đi với con mèo".

Điều này đã được Mourinho nói trước khi Gonzalo Higuain phẫu thuật thoát vị đĩa đệm, chỉ còn duy nhất Karim Benzema để thay thế hồi mùa đông năm 2010.

Người đàn ông đến từ Setubal mượn cầu thủ người Pháp để chỉ trích các quan chức chịu trách nhiệm thể thao về việc không ký hợp đồng với một tiền đạo khác cho Real Madrid ngay sau khi ông đến.

Sự thẳng tính khiến ông rạn nứt tình cảm với nhiều lãnh đạo, ở hầu hết các CLB mình làm việc. Ông biện minh cho mình: "Trong một thế giới đạo đức giả, không đạo đức giả là một vấn đề lớn".

10. "Tôi muốn có Champions League thứ ba với đội thứ ba của mình. Tôi sẽ đạt được nó".

Đây là câu nói ngay khi ông đến Real Madrid. Vết thương của việc không giành thêm Champions League khác, sau những gì đạt được với Porto và Inter Milan, vẫn chưa lành dù ông rời Santiago Bernabeu từ lâu.

 Có vẻ như đó không phải là điều mà Mourinho sẽ đạt được với Roma. Nhưng ông có cơ hội đạt được điều gì đó tương tự vào tối thứ Tư, nhưng ở một quy mô khác: giành 3 chức vô địch Europa League/UEFA Cup với 3 đội khác nhau (sau Porto và MU).

Nguồn: VietNamNet
Ngọc Huy | 11:20 31/05/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục