Tuần trước, Liverpool đã có một ngày thi đấu đặc biệt, họ chơi máu lửa cả 90 phút thi đấu, giành về chiến thắng tối thiểu trước Napoli, một kết quả vừa đủ để đội bóng này vượt qua vòng bảng Champions League.
Mohamed Salah, với bàn thắng vô cùng kỹ thuật của mình, chính là cầu thủ tỏa sáng nhất trên sân. Và trên khán đài cũng có một gương mặt được chú ý như vậy, đó là anh Mike Kearney, một CĐV khiếm thị của The Reds.
Khi tiền đạo người Ai Cập ghi bàn, cả sân Anfield như nổ tung với những tiếng reo hò của người hâm mộ, Mike cũng là một trong số đó, điểm khác biệt là anh cần đến người bạn của mình miêu tả lại cách bàn thắng được ghi. Khoảnh khắc bình dị đó khiến bất cứ ai xem qua video clip cũng phải cảm động.
Đáp lại tình cảm này, Mohamed Salah, thông qua tài khoản mạng xã hội của Liverpool, đã gửi đến người hâm mộ của mình một lời nhắn: "Gửi Michael, sự cổ vũ của anh thực sự là một niềm cảm hứng". Không chỉ vậy, Mike cùng người bạn của mình còn được mời đến một buổi tập của CLB trên sân Melwood.
Tại đây, CĐV cuồng nhiệt này đã được gặp gỡ tất cả cầu thủ mình yêu mến, được họ trao những cái ôm, lời cảm ơn và tất nhiên không thể thiếu chiếc áo đấu với đầy đủ chữ ký.