Miccoli năm nay 33 tuổi, và hiện vẫn đang là một trong những tay săn bàn đáng sợ nhất tại Serie A những năm gần đây. Tuy nhiên không được may mắn như các tiền đạo đồng trang lứa như Di Natale, Cassano,... đã lâu lắm rồi anh chưa được khoác lại lên mình chiếc áo của Azzurri.
Cuối tuần qua, Miccoli tiếp tục trở thành tâm điểm của vòng 6 Serie A với một cú hat-trick vào lưới Chievo, trong đó có pha làm bàn từ giữa sân không thể chê vào đâu được.
Trong phát biểu mới đây trước truyền thông, Miccoli cho biết anh mong HLV Prandelli sẽ cho mình thêm cơ hội để trở lại đội tuyển. "Tôi chỉ mới có đúng 10 trận thi đấu cho Azzurri, và tôi cũng chưa bao giờ che giấu nguyện vọng được trở lại đó. Tôi không hiểu tại sao cho đến giờ điều đó vẫn chưa trở thành hiện thực."
Lần cuối cùng mà người ta thấy Miccoli được khoác lên mình chiếc áo của Azzurri đó là vào 11/2004, khi anh là người ghi bàn thắng duy nhất giúp Italia có được chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha.
Fabrizio Miccoli. Ảnh: Internet. |
Cuối tuần qua, Miccoli tiếp tục trở thành tâm điểm của vòng 6 Serie A với một cú hat-trick vào lưới Chievo, trong đó có pha làm bàn từ giữa sân không thể chê vào đâu được.
Trong phát biểu mới đây trước truyền thông, Miccoli cho biết anh mong HLV Prandelli sẽ cho mình thêm cơ hội để trở lại đội tuyển. "Tôi chỉ mới có đúng 10 trận thi đấu cho Azzurri, và tôi cũng chưa bao giờ che giấu nguyện vọng được trở lại đó. Tôi không hiểu tại sao cho đến giờ điều đó vẫn chưa trở thành hiện thực."
Lần cuối cùng mà người ta thấy Miccoli được khoác lên mình chiếc áo của Azzurri đó là vào 11/2004, khi anh là người ghi bàn thắng duy nhất giúp Italia có được chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha.
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Xú |
00:00 30/11/-0001