Man Utd mất 6 năm để bắt đầu nhìn thấy ánh sáng thành công thời Sir Alex

17:27 Thứ hai 12/08/2019

TinTheThao.com.vnCó lẽ kể từ mùa giải 2019/20, NHM Quỷ đỏ đã có thể bắt đầu mơ về một kỷ nguyên thành công trong tương lai không xa.

“Tấn công giúp bạn chiến thắng các trận đấu, còn phòng thủ để giành danh hiệu.”

Đó là câu nói nổi tiếng của ngài Sir Alex Ferguson để nói về tầm quan trọng của hàng phòng ngự. Kể từ ngày vị thuyền trưởng huyền thoại người Scotland giải nghệ, con tàu Man Utd vẫn lao đao trên hành trình tìm đến bến đỗ thành công. Lý do thì có rất nhiều, thế nhưng một trong những điều đáng kể nhất, đó là việc không thể xây chắc được hàng phòng ngự của mình.

Trong quá khứ, Man Utd từng có những cặp đá tảng khiến mọi hàng công phải chùn chân. Có thể kể đến Gary Pallister - David May, Rio Ferdinand - Mikael Silvestre, Jaap Stam - Ronny Johnsen hay thân thuộc nhất với những khán giả Việt, đó là Rio Ferdinand - Nemanja Vidic.

Paul Pogba reveals Harry Maguire's new nickname after defender's Man Utd debut - Bóng Đá

Đến lúc này, có thể tạm khẳng định mua Maguire là quyết định đúng của MU.

Thế nhưng trong những năm qua, Man Utd vẫn loay hoay với công cuộc xây chắc nền tảng để giành danh hiệu của mình. Trong suốt quãng thời gian kể từ khi Sir Alex giải nghệ, đã có không ít những cái tên được trao cơ hội trở thành hòn đá tảng án ngữ trước khung thành của David de Gea. Thế nhưng những Chris Smalling, Phil Jones, Eric Bailly, Marcos Rojo,... đều chỉ để lại những nỗi thất vọng.

Mọi chuyện bắt đầu rẽ theo một chiều hướng khác vào năm 2017, khi mà Victor Lindelof được đem về. Mặc dù vậy, Lindelof cũng chỉ thực sự vươn lên trở thành một nhân tố không thể thay thế vào mùa giải ở mùa giải trước. Dù vậy, khi mà phần còn lại của hàng phòng ngự quá tệ hại, Man Utd vẫn phải nhận đến 54 bàn thua tính riêng tại Premier League.

Man Utd mất 6 năm để đi bước đầu tiên đến thành công thời Sir Alex - Bóng Đá

Lindelof - Maguire liệu sẽ tiếp bước cặp đôi huyền thoại Ferdinand - Vidic được hay không?

Nhưng kỳ chuyển nhượng Hè vừa qua, Harry Maguire đã được mang về. Trước đó, đã có những nghi ngại nhất định dành cho cầu thủ này, khi mà trung vệ người Anh sở hữu thân hình khá cồng kềnh cùng tốc độ không lấy gì làm nhanh của mình. Không ít người thậm chí cho rằng Maguire chỉ là một Smalling phiên bản da trắng, và rằng anh sẽ không hợp với hệ thống của Man Utd - nơi mà Lindelof không phải một trung vệ sở hữu tốc độ, và phía bên trên Matic cũng là một cầu thủ có lối chơi khá "tĩnh".

Thế nhưng sau trận đấu ngày hôm qua trước Chelsea, có thể tạm khẳng định cặp trung vệ Maguire - Lindelof hứa hẹn sẽ rất đáng xem trong tương lai. Ngày hôm qua, dù hàng tiền vệ của Man Utd thất thế trước Chelsea và để cho các vị khách tạo ra nhiều cơ hội, thế nhưng sự Maguire cùng Lindelof xử lý mọi chuyện rất ổn. Thực tế là dù Chelsea đã tung ra tới 19 cú dứt điểm, thế nhưng không nhiều trong số đó thực sự nguy hiểm, và họ cũng phải sút xa rất nhiều.

Man Utd mất 6 năm để đi bước đầu tiên đến thành công thời Sir Alex - Bóng Đá

NHM Man Utd có quyền hi vọng vào một mùa giải 2019/20 khởi sắc hơn.

Tất nhiên, một trận đấu chưa thể nói lên điều gì, thế nhưng nếu Maguire - Lindelof cứ tiếp tục đá ổn như trận đấu vừa qua, có thể trong tương lai không xa, NHM Man Utd có thể tự nói với mình rằng: Sau 6 năm, cuối cùng cũng đã nhìn thấy ánh sáng thành công thời Sir Alex.

HLV Solskjaer khen ngợi Maguire và Bissaka:

Anh Tú | 16:00 12/08/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục