Quang Sang (phải) và Gael Desriac - Ảnh: Dư Hải |
Trong những ngày đầu khi đến Việt Nam tôi có gặp đôi chút khó khăn về thời tiết, vì hiện nay ở Pháp nhiệt độ đang rất thấp, lạnh và có cả tuyết nhưng ở Việt Nam thì thời tiết rất nóng. Trong những ngày này tôi phải uống nước rất nhiều, đến nay sau một tuần tập luyện tôi đã phần nào quen với thời tiết ở đây, nhưng với anh Gael Desriac thì chưa quen vì anh mới đến VN ngày hôm qua nên tôi phải giúp Gael tập làm quen với điều kiện khí hậu và tập luyện tại đây.
Tôi chưa biết nhiều về các tay đua Việt Nam, nhưng tôi nhận thấy đội ADC THVL được đầu tư rất tốt về trang thiết bị. Qua ba ngày tập luyện với các đồng đội tôi cảm thấy rất vui với sự hòa đồng của các bạn và sẽ cố gắng thi đấu hết sức mình để giúp đội đạt thành tích cao nhất.