Liverpool bị 'cướp' trắng trợn cơ hội ghi bàn ở trận hòa Man Utd

10:13 Thứ hai 18/01/2021

TinTheThao.com.vnFan hâm mộ đội chủ sân Anfield có quyền phẫn nộ với một quyết định khá khó hiểu của trọng tài.

Sau tất cả, trận derby nước Anh được nhiều người chờ đợi cũng khép lại mà không có bất kỳ bàn thắng nào được ghi. Đáng chú ý, đây là trận đấu mà đôi bên đều thi đấu cực kỳ ấn tượng, đồng thời tuân thủ đúng những đấu pháp mà hai vị huấn luyện viên đề ra.

Liverpool như thường lệ vẫn duy trì thế trận tấn công như vũ bão và kiểm soát bóng vượt trội hơn so với đối thủ của mình. Và ở chiều hướng ngược lại, Manchester United cũng tạo ra những điểm nhấn cũng như cơ hội ăn bàn, đặc biệt là hai pha bỏ lỡ của Bruno Fernandes và Paul Pogba trong hiệp hai.

Tuy nhiên, điều làm CĐV quan tâm nhất sau trận chính là quyết định của trọng tài chính Paul Tierney ở pha bóng cuối của hiệp một. Khi ấy, The Kop tổ chức pha tấn công và Sadio Mane đang sẵn sàng tăng tốc với đường chuyền ở vòng tròn trung tâm của đồng đội.

Paul Tierney should have let Sadio Mane get his chance in front of goal at the end of the first half - Bóng Đá

 Trọng tài đã thổi còi kết thúc hiệp một ngay ở pha lên bóng sáng nước của The Kop. 

Nhưng bất chấp việc đồng hồ mới chỉ điểm sang phút 45 và 54 giây, vị vua áo đen 40 tuổi vẫn thổi còi kết thúc hiệp một trong sự bất bình của dàn sao áo đỏ. Bởi lẽ, họ tin rằng mình vừa bị cướp đi một cơ hội có thể dẫn đến bàn thắng mở tỷ số.

Chưa ai khẳng định được Sadio Mane sẽ có thể thành công nếu thoát xuống và đối mặt với David De Gea hay không. Thế nhưng, sự phẫn nộ từ fan hâm mộ Liverpool trên khắp các nền tảng mạng xã hội là điều có thể thấy rõ.

Jurgen Klopp chia sẻ về trận đấu gặp M.U: 

 
Giang Nam | 09:15 18/01/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục