Tối qua, Chelsea tiếp đón Leicester City ở Stamford Bridge trong khuôn khổ Vòng 2 Premier League. Huyền thoại John Terry quyết định trở lại CLB cũ dự khán, trong ngày đồng đội cũ Frank Lampard ra mắt CĐV nhà ở cương vị mới tại hạng đấu số 1 xứ Sương Mù. Tình hình có vẻ diễn biến thuận lợi với The Blues, khi Mason Mount mở tỷ số ngay phút thứ 7. Tuy nhên sang hiệp hai, Wilfred Ndidi đã bật cao đánh đầu dũng mãnh, ấn định kết quả hòa 1-1. Trận hòa đáng tiếc đồng nghĩa Lampard vẫn chưa thể có chiến thắng đầu tiên ở các trận chính thức dẫn dắt The Blues. Trước đó, chiến lược gia 41 tuổi cùng các học trò thua đậm Manchester United ở Vòng 1 Premier League và bị Liverpool đánh bại ở Siêu Cúp Châu Âu. Ngày kém vui tại Stamford Bridge càng thêm thất vọng bởi sự cố trên khán đài. Camera ghi lại vụ ẩu đả xấu xí trong hiệp hai trận đấu. The Sun mô tả 1 nhóm CĐV quá khích đã gây loạn lớn khi la hét và xông vào đánh nhau, buộc các nhân viên an ninh Stamford Bridge phải vào cuộc can thiệp. Các CĐV xung quanh ngán ngẩm với vụ xô xát chưa rõ nguyên do và tâm trạng của họ cũng không thể tốt hơn khi đến hết trận, Chelsea chỉ có thể giành được 1 điểm. Trái ngược với đội bóng cũ, David Luiz lại được hưởng niềm vui chiến thắng trong ngày ra mắt Emirates. Phát biểu về ông thầy cũ Lampard, trung vệ Brazil xác nhận giữa họ đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn. Sau khi biết Lampard có ý tưởng khác với mình, anh quyết định ra đi. Xem nhận định của Jurgen Klopp về Lampard: Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Phụng Sồ | 09:40 19/08/2019