Klopp: “Tôi không thể khóc như đứa trẻ 5 tuổi”

11:50 Thứ bảy 23/01/2021

TinTheThao.com.vnChiến lược gia người Đức đã có những chia sẻ về giai đoạn khó khăn mà đội bóng của ông gặp phải.

Vào ngày hôm qua, Liverpool có trận thua sốc trước Burnley trên sân nhà. Đây đã là vòng đấu thứ 5 liên tiếp các nhà ĐKVĐ nước Anh không biết mùi chiến thắng với thành tích 3 hòa, 2 thất bại. Đáng chú ý trong 4 trận gần nhất The Kop không có lấy một lần sút tung mảnh lưới đối phương.

Trả lời họp báo trước trận đấu với Man Utd, HLV Jurgen Klopp cho biết: “Điều cuối cùng chúng tôi đang tìm kiếm là những lời bào chữa. Hôm qua Liverpool có 28 cú sút và chỉ 6 đi trúng đích. Tôi nghe nói rằng CLB đã có 90 cú sút trong 4 trận đấu gần nhất. Đó rõ ràng là con số chúng tôi không muốn có. Liệu chúng tôi có thể thay đổi nó ngay lập tức ở trận đấu tới? Tôi không biết. Nhưng toàn đội sẽ không ngừng cố gắng, tôi hứa."

Klopp: I'm not a five-year-old who's going to start crying - Bóng Đá

 Liverpool đang gây thất vọng.

Trận thua trước Burnley khiến Liverpool đã để Man United bỏ xa với cách biệt lên tới 6 điểm. Đó cũng là thất bại đầu tiên của Liverpool trên sân nhà, sau 68 trận đấu tại Anfield, kéo dài từ tháng 4 năm 2017.

Tôi không phải là đứa trẻ 5 tuổi để mà khóc khi không đạt được những điều mình muốn. Tôi sẽ chịu trách nhiệm một phần rất lớn ở CLB này. Nhưng có những người phải chịu trách nhiệm toàn bộ vấn đề, và tôi không thể đưa ra quyết định cho họ.”

Hành trình vô địch EPL của Liverpool và những gì diễn ra phía sau cánh gà:

 
Endo | 11:20 23/01/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục