'Kẻ bị lãng quên' ở Man Utd bỗng nhiên được săn đón

06:27 Thứ tư 11/11/2020

TinTheThao.com.vnDưới triều đại Ole Gunnar Solskjaer, Phil Jones là cái tên đã bị rơi vào quên lãng.

Và trung vệ người Anh có thể rời Man Utd trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng tới, sau khi anh bình phục từ ca phẫu thuật đầu gối.

Phil Jones đã phải nghỉ thi đấu kể từ ngày 22 tháng 1, khi anh là một phần của Quỷ đỏ chịu thất bại 0-2 trên sân nhà trước Burnley. Chính Burnley được cho là câu lạc bộ lớn nhất quan tâm đến việc ký hợp đồng với cầu thủ sinh ra ở Preston vào tháng Giêng như một sự thay thế tiềm năng cho James Tarkowski - cái tên được nhiều CLB thèm muốn, đặc biệt là Liverpool và West Ham.

Phil Jones set for January move but destination remains unsettled - Bóng Đá

 Jones có tìm được bến đỗ mới?

Theo The Daily Star, West Ham vẫn muốn ký hợp đồng với Tarkowski - người được định giá chừng 40 triệu bảng. Tuy nhiên, nếu doanh nhân người Ai Cập Mohamed El Kashany và luật sư Chris Farnell hoàn tất thủ tục mua lại Burnley với giá chừng 200 triệu bảng, họ sẽ không cần phải bán đi trụ cột của CLB. Điều đó sẽ khiến Jones trong tình trạng lấp lửng và dọn đường cho các đội đang gặp khó ở Championship là Derby và Middlesbrough có cơ hội chiêu mộ cựu trung vệ của Blackburn.

Có một trở ngại rất lớn cần phải vượt qua cho các CLB muốn có Phil Jones, đó là cầu thủ 28 tuổi này được hưởng mức lương lên đến 75.000 bảng mỗi tuần và có thời hạn hợp đồng với Man Utd đến năm 2023, sau khi anh được gia hạn thêm 4 năm vào tháng 2 năm 2019 một cách khó hiểu.

Trong khi đó, Tarkowski chỉ kiếm được 50.000 bảng mỗi tuần tại Burnley. Dù vậy, Middlesbrough và Derby cũng khó có khả năng đáp ứng với mức lương như vậy. Do đó, nhiều khả năng Man Utd sẽ cho mượn Jones, đồng thời chấp nhận tiếp tục trả một phần lớn tiền lương của cầu thủ này.

Solskjaer tự tin với sức mạnh của Man Utd:

 
Minh Tuấn | 05:29 11/11/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục