Ở trận tiếp đón Man Utd, Liverpool gây thất vọng cho dù kiểm soát phần lớn thời lượng bóng lăn. Nếu không có màn trình diễn xuất sắc của thủ thành Alisson Becker, có lẽ The Kop đã phải hứng chịu thất bại trên chính sân nhà của mình.
Liverpool tung ra tới 17 cú sút, nhiều hơn đối thủ tới 8 lần. Trong 17 lần ra chân của dàn sao Liverpool, chỉ có 3 lần bóng đi trúng đích, 6 lần không trúng mục tiêu, và 8 lần tìm tới người của các cầu thủ phòng ngự Quỷ đỏ. Bộ ba tiền đạo của The Kop bị chấm điểm khá thấp: Sadio Mane – 6, Mohamed Salah 4, Roberto Firmino – 4 (theo Squawka).
Đây đã là vòng đấu thứ 4 liên tiếp Liverpool không biết mùi chiến thắng, đồng thời 3 vòng liên tiếp hàng công của họ “tịt ngòi”. Đây là thống kê đáng e ngại với CLB vốn được đáng giá là có sức mạnh ghi bàn khủng khiếp nhất châu Âu trong những mùa giải trở lại đây.
Chuyên gia của BBC - Chris Sutton nhận định: “Tôi cá rằng Jurgen Klopp đang nghĩ: ‘có lẽ chúng ta cần một tiền đạo mới, một số 9 khác trong giai đoạn này’. Bởi vì thực sự mà nói, Roberto Firmino đã hết cơ động. Đây là điều đáng lo ngại.
Tôi nghĩ Firmino là vấn đề của Liverpool ở hàng tiền đạo, và đó là điều họ cần giải quyết.”
Những khoảnh khắc ấn tượng của Liverpool trong mùa giải 2019/20