Ibrahimovic - AC Milan: Bóng đá hiện đại vẫn còn những chuyện tình đẹp như thế!

23:05 Thứ hai 05/06/2023

Không nhiều người nghĩ rằng Zlatan Ibrahimovic sẽ giải nghệ sau mùa giải 2022/23. Có lẽ chính tiền đạo người Thụy Điển cũng chưa chuẩn bị tinh thần khi đưa ra quyết định này.

Bất ngờ, đột ngột, không thể lường trước. Đó là cảm xúc chung của phần đông người hâm mộ khi biết tin Ibrahimovic tuyên bố giải nghệ. Trước giờ bóng lăn, hàng loạt tờ báo xác nhận tiền đạo người Thụy Điển sẽ chia tay AC Milan, nhưng không nhiều người nghĩ rằng anh sẽ giã từ sự nghiệp. Tờ La Gazzetta dello Sport còn khẳng định Ibrahimovic đã đồng ý gia nhập Monza, đội bóng thuộc quyền sở hữu của Silvio Berlusconi và được điều hành bởi Adriano Galliani. Ở tuổi 41, Ibrahimovic vẫn còn nguyên khát khao thi đấu. Mục tiêu của anh là được tham dự EURO 2024 cùng tuyển Thụy Điển. Vậy nên, nhiều người không tin vào việc Ibra sẽ treo giày, cho đến khi chính anh nói ra.

“Chúng tôi chỉ biết việc Ibrahimovic giải nghệ vào ngày hôm qua, một số người thì biết thông tin từ trước đó một ngày. Thật không dễ dàng để chuẩn bị tinh thần bởi chúng tôi còn phải nghĩ về trận đấu cuối cùng. Nhiều người trong số chúng tôi cũng đã khóc”, Sandro Tonali chia sẻ với Dazn sau trận đấu giữa AC Milan và Hellas Verona.

Ibrahimovic – AC Milan: Bóng đá hiện đại vẫn còn những chuyện tình đẹp như thế! - Bóng Đá

 Ibrahimovic trong buổi tối nhiều kỷ niệm tại sân San Siro.

Trên sân San Siro, tiền vệ mang áo số 8 không thể kìm nén cảm xúc. Nhìn đôi mắt ngấn lệ của tiền vệ người Italia, những người yêu mến bóng đá Italia sẽ nhớ đến hình ảnh của Daniele De Rossi trong ngày Francesco Totti chia tay AS Roma. Kể từ nay, những cầu thủ trẻ của AC Milan sẽ thiếu vắng một người anh lớn, một thủ lĩnh tinh thần thực thụ giống như những người đồng nghiệp ở thủ đô từng trải qua.

Cũng như Totti, Ibrahimovic giã từ sự nghiệp sau khi không được đội bóng thân yêu gia hạn hợp đồng. Anh làm như vậy để giữ tình yêu dành cho AC Milan. Bạn không nghe nhầm đâu, Ibrahimovic yêu AC Milan thực sự! Kể từ khi trở lại sân San Siro, anh nhiều lần khẳng định trước truyền thông rằng “Milan là nhà của tôi!”. Vì Rossoneri, anh sẵn sàng làm tất cả. Anh thi đấu với đôi chân không có dây chằng trong suốt 6 tháng, phải tiêm thuốc giảm đau và hút dịch mỗi ngày để giúp AC Milan giành Scudetto sau 11 năm chờ đợi. Anh trở nên yếu mềm, bật khóc khi bất lực chứng kiến “lữ đoàn đỏ đen” nhận thất bại 0-2 trước Spezia vào ngày 14/02/2021. Anh chấp nhận ngồi dự bị, nhường vị trí cho những cầu thủ có phong độ cao hơn được ra sân thi đấu.

Sau trận đấu với Hellas Verona, có một khoảnh khắc mang tính biểu tượng: Ibrahimovic đứng trước lá cờ của AC Milan và một lá cờ khác ghi số năm thành lập của đội bóng. Khoảnh khắc ấy như muốn nhắc nhở rằng "lão tướng" người Thụy Điển có thể ngạo nghễ trước các đối thủ, nhưng chưa bao giờ anh đặt cái tôi của mình lên trên lịch sử của AC Milan. Anh chỉ là một phần nhỏ của Rossoneri, nhưng sẵn sàng gạt bỏ cái tôi vốn có vì lợi ích của đội bóng thân yêu.

“Lời cảm ơn cuối cùng, xin dành cho người hâm mộ. Các bạn đã chào đón tôi với vòng tay rộng mở, làm cho tôi cảm thấy như đang ở nhà. Tôi sẽ là một milanisto trong suốt phần đời còn lại. Đã đến lúc phải nói lời chào tạm biệt với bóng đá. Nếu may mắn, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau”, Ibrahimovic phát biểu trên sân San Siro vào rạng sáng nay.

Ibrahimovic – AC Milan: Bóng đá hiện đại vẫn còn những chuyện tình đẹp như thế! - Bóng Đá

 Ibrahimovic chấp nhận từ bỏ cái tôi cá nhân để trở thành một phần nhỏ bé của AC Milan.

Bây giờ, Ibrahimovic đã trở thành người tự do. Chính anh đã thừa nhận như vậy trong buổi họp báo sau trận đấu. Nhưng đó chỉ là về mặt giấy tờ, bởi anh vẫn còn mối ràng buộc về mặt tình cảm với AC Milan. Trên thế giới, có nhiều người ghét Ibrahimovic, nhưng chắc chắn các milanisti không nằm trong số đó. Có bao nhiêu cầu thủ sẵn sàng giải nghệ khi không được AC Milan gia hạn hợp đồng? Trước Ibrahimovic, Filippo Inzaghi cũng từng làm như vậy. Inzaghi “anh” được xem là biểu tượng về lòng trung thành, vậy tại sao Ibrahimovic lại không? Bóng đá hiện đại vẫn còn những câu chuyện đẹp như thế.

(Bạn đọc: Thường Châu)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn | 22:07 05/06/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục