Sau gần 30 năm hợp tác, HLV Toni Nadal – chú ruột của Rafael Nadal sẽ không còn làm HLV của tay vợt số một thế giới, song ông vẫn dõi theo những bước đi của cháu trai mình.
Mới đây, phát biểu trên tờ El Mundo Deportivo, ông Toni lo ngại Nadal với ngôi số 1 thế giới hiện tại và áp lực phải bảo vệ rất nhiều điểm do năm ngoái đã vô địch 6 giải đấu lớn nhỏ sẽ có thể sa sút: “Tôi nghĩ 2018 sẽ là một năm rất khó khăn để giành được nhiều danh hiệu, nhưng tôi hy vọng Rafa vẫn sẽ là tay vợt tốt nhất thế giới và sẽ bảo vệ được chức vô địch ở Monte-Carlo và Roland Garros.”
Ở một diễn biến khác, bất chấp những nghi ngờ về chấn thương đầu gối hay khuỷu tay đã có dấu hiệu tái phát cuối năm ngoái, Rafael Nadal và Novak Djokovic vẫn đến Úc chuẩn bị cho Australian Open sẽ khởi tranh đúng 1 tuần nữa.
Theo kế hoạch, họ sẽ tham dự sự kiện với luật tennis đặc biệt có tên Tie Break Tens ở Melbourne Park hôm 10/1 tới để chuẩn bị cho Grand Slam đầu tiên trong năm. Đối thủ của Nadal sẽ là tay vợt Pháp Lucas Pouille, còn Djokovic sẽ chạm trán cựu số 1 thế giới của nước chủ nhà Úc Lleyton Hewitt