
Đoạn phim cho thấy Luis Manuel Diaz Jimenez rất xúc động khi được trở về nhà sau 12 ngày bị mắc kẹt ở hang ổ trong rừng của tổ chức khủng bố.

Chiếc xe chở Diaz băng qua đường phố trong sự cổ vũ của bạn bè và hàng xóm khi ông trở về quê hương Barrancas.

Diaz, 58 tuổi, đầy nước mắt, trèo ra khỏi xe Jeep sau khi trở về nhà.

Hàng chục người thân, bạn bè đã đón chào khi ông vừa bước xuống xe.

Đại biểu Liên hợp quốc an ủi Diaz sau khi ông trở về an toàn.

Diaz nói chuyện với mọi người tại nhà riêng ở Barrancas. Ông nằm nghỉ ngơi với một đầu gối bị thương.

Hình ảnh người thân của gia đình ăn mừng sau khi Diaz được thả.

Cha của Luis Diaz đã được trả tự do sau 12 ngày bị giam giữ.

ELN, tổ chức khủng bố gây ra sự việc, thừa nhận việc bắt cóc cha của ngôi sao bóng đá là một sai lầm bởi cầu thủ Liverpool là người hùng của cả đất nước.

Trước đó mẹ của anh cũng bị bắt cóc nhưng sớm được phóng thích. Bản thân cầu thủ Liverpool được khuyên không nên trở về quê nhà thời gian qua để bảo vệ sự an toàn của chính bản thân mình.

Anh được cho nghỉ một số trận đấu, sau khi vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn thắng quan trọng ở trận gặp Luton Town tuần trước, Diaz lập tức vén áo gửi thông điệp đến ELN, xin trả tự do cho cha anh.
Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link
Thanh Vũ |
13:16 11/11/2023