Hãy để tất cả quay trở về với gió

12:06 Thứ bảy 30/06/2012

Kí ức đẹp lưu giữ lâu trở thành kỉ niệm, niềm đau lâu ngày sẽ trở thành nỗi ám ảnh thời gian. 7 lần gặp nhau như cái duyên nồng nàn nhưng 7 lần ấy lại là muôn vàn nỗi đau dai dẳng không dứt. Không phải đây là mối lương duyên duy nhất mà Mannschaft có nhưng dường như những cuộc chạm trán với Azzurri để lại nhiều nhung nhớ cho những cỗ xe tăng hơn bất cứ cuộc gặp gỡ nào.

Nhung nhớ, cũng không hẳn, những cái gì quá lãng mạn và có phần bi lụy hay ủy mị đều không hợp với sự nguyên tắc, thậm chí đôi khi cứng nhắc của xe tăng. Nhưng nhung nhớ lại là một từ rất đúng để diễn tả những mong mỏi của người Đức. Mỗi thời điểm khác nhau, nước Đức lại sản sinh ra những con người mới, những thế hệ mới, thời gian trôi đi, xe tăng Mannschaft luôn khai sinh ra những nỗi sợ hãi mới cho cả thế giới túc cầu. Và mỗi thế hệ mạnh mẽ hơn như thế lại muốn hoàn thành tâm nguyện của thế hệ đi trước họ, muốn gặp lại Azzurri và chấm dứt tất cả những duyên nợ. Nhưng với những cuộc báo thù bất thành… mối lương duyên cứ mãi không thể chấm dứt khi định mệnh luôn gọi tên người Ý cho những chiến thắng dù người Đức càng lúc càng mạnh hơn…

Những cuộc chạm trán giữa Azzurri và Mannschaft luôn đem lại cảm xúc dâng trào cho NHM. Ảnh: Internet

Có những tình yêu bắt đầu nhanh chóng và kết thúc cũng vội vàng hơn gió, nhưng có những mối tình phải chờ đợi rất lâu mới được nhen nhóm từ một lời thì thầm nghĩ kĩ mới dám nói ra. Tình yêu của người Đức sẽ thuộc loại nào trong số 2 mối tình kia? Dù là loại nào thì tình yêu với Mannschaft một lần nữa được thử thách qua khó khăn khi đã bao nhiêu năm rồi mà người Đức vẫn không thể khuất phục được đội quân áo thiên thanh. Nếu đó là một tình yêu hờ hững, một nỗi nhớ nhàn nhạt, một thứ ngưỡng mộ nhất thời thì có lẽ sau trận đấu với Italia, nhiều trái tim yếu đuối đã rời bỏ trận địa mà xe tăng đang bị đánh cho tan nát. Nhưng tôi biết, những người yêu Mannschaft cũng có cá tính và cách yêu riêng của họ.

Nếu tifosi yêu Azzurri một cách điên cuồng không cả nể, nếu những cổ động viên áo cam yêu cơn lốc của họ bằng tất cả say mê thì tôi biết người Đức yêu theo kiểu chung thủy rất cổ điển. Không phải yêu một cách mù quáng bản năng đôi khi đến cực đoan như fan Ý, người Đức yêu Mannschaft rất lí trí, không để cảm xúc lấn át mọi tư duy, họ không bộc lộ quá nhiều nhưng nó chân thành, kiệm lời và rất bền chặt. Và như thế, tôi biết rằng, dù sau trận đấu nhìn tifosi ăn mừng náo nhiệt, dù những fan Đức lặng lẽ, trầm tư, họ buồn, tất nhiên, nhưng họ không thất vọng, họ vẫn nói với nhau những lời bình tĩnh, phân tích mạch lạc, Đức hay ở chỗ nào, dở ở chỗ nào, cần loại bỏ cái gì và phát huy cái gì ở những đấu trường tiếp theo. Dừng chân tại bán kết, xe tăng đã không còn nhiên liệu để tiếp tục cuộc hành trình EURO 2012, nhưng đó chắc chắn không phải là đống phế thải vô dụng. Đó là những chiến xe cần thời gian để lấp đầy những mắt xích kinh nghiệm, cần thời gian để vận hành trơn tru, và cũng cần thời gian để cải tiến và tiếp tục chiến đấu mạnh mẽ hơn nữa…

Tình yêu có những lần thử thách như vậy mới biết đâu là tình yêu đích thực còn đâu chỉ là sự rung động thoáng qua. Một khi đó đã là những tình cảm ăn sâu đến từng tế bào, một khi trái tim đủ cứng cỏi để chờ đợi một lời yêu từ Mannschaft trong những kì EURO sau nữa thì trận thua đêm qua có là gì đâu. Tình yêu vẫn cháy và lời yêu vẫn chẳng giảm nỗi nồng nàn. Còn nỗi buồn bại trận kia, hãy tạm quên cách yêu lí trí đi những tấm lòng Mannschaft, hãy cho mình một phút lãng mạn , thả tất cả ưu phiền,buồn giận vào đêm… và để tất cả những cái đó trở về với gió…

P/S: Tôi muốn những nỗi buồn và cả tình yêu của Phong lá đỏ sẽ tan vào gió… bởi tôi tin rằng chẳng có ngọn gió nào là không có hướng… và ngọn gió của Phong lá đỏ sẽ dừng chân ở nơi nào Mannschaft đi qua…

(Bạn đọc: Trang Milan)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục