Hẩm hiu các Vua phá lưới ở EURO

10:04 Thứ ba 05/06/2012

Lịch sử EURO cũng tồn tại một lời nguyền đối với các Vua phá lưới: tất cả đều sa sút thảm hại hoặc vắng mặt tại kỳ EURO tiếp theo. Có rất nhiều lý do giải thích cho hiện tượng đặc biệt này như phong độ xuống dốc, chấn thương, giải nghệ hoặc đội tuyển có Vua phá lưới không giành quyền dự kỳ EURO tiếp theo.

Michel Platini (phải) tỏa sáng rực rỡ tại EURO 1984 nhưng tịt ngòi tại kỳ EURO kế tiếp

Platini từng ghi tới 9 bàn tại EURO 1984 nhưng ông lại treo giầy vào năm 1987 và ĐT Pháp cũng không tham dự VCK EURO 1988. Gerd Mueller và Dieter Mueller, hai Vua phá lưới người Đức lần lượt tại EURO 1972 và 1976 cũng vắng mặt ở kỳ EURO tiếp theo do đã giải nghệ. David Villa (Vua phá lưới EURO 2008) lại bị chấn thương ngăn cản cơ hội góp mặt Ba Lan và Ukraine Hè này.

Gây thất vọng nhất là những Vua phá lưới vẫn tham dự kỳ EURO tiếp theo nhưng thi đấu vô cùng mờ nhạt. Marco Van Basten từng bùng nổ tại EURO 1988 song đến EURO 1992, cầu thủ này không ghi nổi bàn thắng nào. Thậm chí, Van Basten còn trở thành tội đồ của ĐT Hà Lan khi sút hỏng quả luân lưu trong trận bán kết dẫn đến chiến thắng của ĐT Đan Mạch.

Một Vua phá lưới người Hà Lan khác là Patrick Kluivert còn gặp kết cục buồn hơn. Tại EURO 2004, tiền đạo đoạt danh hiệu Vua phá lưới 4 năm trước là cầu thủ duy nhất trong đội hình Hà Lan không được ra sân một phút nào. Ở giải đấu diễn ra tại BĐN, Milan Baros trở thành Vua phá lưới với 5 bàn thắng. Nhưng 4 năm sau, tiền đạo người Czech này tịt ngòi trong cả 3 trận vòng bảng EURO 2008.

Tính ra trong lịch sử EURO, chỉ có 4 Vua phá lưới vẫn ghi bàn ở kỳ EURO tiếp theo là Valentin Ivanov, Viktor Ponedelnik, Dennis Bergkamp và Alan Shearer.
 
Tú Sơn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục