Giải Vô địch Chiến đấu Tối hậu tại Macao: Cú đấm lịch sử của Cung Lê

14:01 Thứ hai 12/11/2012

Đêm 10/11 vừa qua, những ai yêu thích thể thao và võ thuật đã có dịp tận mắt chứng kiến những trận thượng đài nảy lửa của các võ sĩ hàng đầu thế giới tại Giải vô địch võ thuật chiến đấu tối hậu – Ultimate Fighting Championship (UFC) được tổ chức tại Macao – Trung Quốc. Và đặc biệt ở võ đài UFC lần này, giới mộ điệu võ thuật tại Việt Nam cũng như cộng đồng người Việt trên toàn thế giới chờ mong sự tỏa sáng của người con đất Việt - võ sĩ Cung Lê sẽ đọ găng cùng cựu vô địch UFC Rich Franklin…

Cú đấm lịch sử

6 giờ mòn mỏi chờ đợi – và chỉ hơn 2 phút ngắn ngủi, trận đấu đinh của UFC tại Macau đêm 10/11/2012 đã hạ màn. Người có thể níu kéo 15.000 khán giả trật kín trên khán đài NTĐ Cotai Arena kiên nhẫn chờ đợi hơn 6 giờ đồng hồ, và cũng khiến họ lặng im phăng phắc để tự trấn tĩnh trước một chiến thắng quá đỗi bất ngờ - chỉ có thể là Cung Lê. Một cú đấm tay phải hơi cong tay, gần giống một cú móc ngang quyền Anh được Cung Lê tung ra, tượng đài Rich Franklin to lớn đã đổ gục xuống sàn đấu khi trận đấu chỉ vừa khởi tranh đúng 2 phút 14 giây. Một trận thắng đo ván chóng vánh chỉ một hai phút ngay trong hiệp đấu đầu tiên luôn là một điều khó tưởng, và thậm chí rất ít xảy ra ở võ đài UFC vốn hội tụ những chiến binh thượng hạng đến từ các môn phái võ thuật trên thế giới như: Jiu Jitsu, Karate, Boxing, Kickboxing, Wrestling, Sumo... Nhưng điều khác thường này đã xảy ra trên võ đài UFC vào đêm 10/11.

Cung Lê (trái) chụp ảnh lưu niệm với Tiến sĩ – nhà báo Võ Danh Hải.

Trước trận đấu này, giới yêu chuộng võ thuật trên thế giới đều dồn hết hy vọng của mình cho Rich Franklin – một hảo thủ đến từ Mỹ. Với thể hình vượt trội và trẻ hơn (Cung Lê đã 40 tuổi, trong khi Franklin chỉ 38 tuổi), cộng với kinh nghiệm dạn dày trong bước đường lên ngôi vô địch UFC trước đây, khả năng Franklin giành thắng điểm qua 5 hiệp đấu, và thậm chí hạ đo ván Cung Lê là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Về phía Cung Lê, dù thành danh ở nhiều môn võ khác, nhưng kinh nghiệm của anh tại võ đài UFC còn quá khiêm tốn. Trước trận đấu này, Cung Lê lại gặp thêm bất lợi khi anh bị tái phát chấn thương ở cổ chân phải khiến trận đấu buộc phải dời đến cuối buổi (thay vì là trận mở màn) khiến sự chuẩn bị của anh trở nên rất bị động. Nhưng có lẽ vì thế mà đêm 10/11 vừa qua, 10 cặp đấu giữa các tên tuổi đến từ khắp thế giới, như Sliva, Thiago, Lineker đến từ Brazil; De Blass, Hougland và Mitchel đến từ Mỹ; hay Nhật Bản với 4 tay đấm Gomi, Urushitani, Fukuda, Mizugaki; Kim, Kang và Lim đến từ Hàn Quốc; Zang của Trung Quốc, Tuck (Guam) và Nedkow (Nga) dù hấp dẫn và có chất lượng chuyên môn cao, cũng chỉ đủ “làm nền” cho trận đọ găng giữa Franklin và Cung Lê.

Khi kim đồng hồ dần nhích sang một ngày mới (00 giờ 50 ngày 11/11), phát thanh viên UFC xướng tên Cung Lê đầu tiên. Với cái chân phải vẫn còn khập khiễng, Cung Lê tiến vào võ đài lồng lưới sắt trong tiếng reo hò rền vang của 15.000 khán giả. Một cú đá nghịch mã cước (đá tống lui) nổi tiếng của mình, rồi bồi thêm vài cú đấm bằng cả hai tay để chào khán giả, Cung Lê đã hoàn toàn bình tâm trước giờ khai cuộc. Ngay khi Franklin bước vào võ đài, trận đấu ngay lập tức được bắt đầu.

Cung Lê (trái) hạ knock out Franklin chỉ sau 2 phút 14 giây.

Xác định thể hình bất lợi, Cung Lê đã dùng tốc độ rút ngắn khoảng cách thi đấu để tung ra hàng loạt cú đấm ở cự ly gần. Franklin quá kinh nghiệm để thoái bộ nhằm giữ khoảng cách an toàn – nhưng đó lại là cự ly quá tuyệt vời để Cung Lê tung ngay cú đá nghịch mã cước trên không thần sầu của mình. Nhưng đối thủ của Cung Lê đêm nay không phải là Patrick Cote – người từng bị Cung Lê từng hạ gục tại UFC 148 cách đây không lâu. Nhà cựu vô địch UFC Franklin quá kinh nghiệm để hóa giải đòn tuyệt chiêu của võ sĩ gốc Việt.

Sau 30 giây đầu tiên của hiệp đấu đầu tiên thuộc về Cung Lê, Frankiln đã kịp lấy lại thế thượng phong và bắt đầu tung ra những đòn đòn đấm liên hoàn. Khi hiệp đấu đầu tiên vừa bước qua thời khắc 2 phút 14 giây, thoáng thấy Cung Lê đang hạ bộ pháp và dịch chuyển ra xa để hóa giải những cú đấm của mình, Franklin chớp thời cơ tung ngay cú đá vòng cầu chân phải cực mạnh để phá tấn đối thủ. Nhưng khi Franklin chưa kịp thoái bộ sau cú đá của mình, thì ngay lập tức, Cung Lê đã kịp rướn người tung ngay cú đấm vòng tay phải cực mạnh vào cằm của Franklin khiến võ sĩ này đổ vật xuống sàn đấu. Ngay lập tức, trọng tài chính điều khiển trận đấu đã phất tay báo dừng trận đấu – và tuyên bố Cung Lê là người thắng trận.

Với chiến thắng chóng vánh này, Cung Lê bật khóc nức nở. Chiến thắng này được xem là một chiến thắng lịch sử không chỉ với Cung Lê, mà còn thay đổi cái nhìn của thế giới về con người và võ thuật Việt Nam.

UFC sẽ có mặt tại Việt Nam?

Tiến sĩ – nhà báo Võ Danh Hải, Phó chủ tịch Hiệp hội Võ thuật Thế giới trao đổi với một thành viên BTC UFC.

Nhận lời mời của Giám đốc điều hình UFC khu vực châu Á Mark Fischer, Tiến sĩ – nhà báo Võ Danh Hải, Phó chủ tịch Hiệp hội Võ thuật Thế giới (World Martial Arts Union - WoMAU) – Tổng thư lý LĐ Vovinam thế giới, cùng võ sư – nhà báo Hà Huy Tường (ủy viên LĐ võ thuật TPHCM, ủy viên LĐ Vovinam Việt Nam) đã có dịp mục kích toàn bộ diễn biến giải UFC tại Macau lần này. Trong cuộc trao đổi riêng với ông Võ Danh Hải, ông Mark Fischer ngỏ ý muốn giới thiệu võ đài UFC tại Việt Nam trong thời gian tới. Lý do mà ông Mark Fischer muốn đưa UFC đến Việt Nam chính là sự yêu chuộng võ thuật của người dân ở đất nước hình chữ S này. Ông Võ Danh Hải cho biết sẽ cố gắng để đưa võ đài hấp dẫn nhất hành tinh như UFC đến với người hâm mộ võ thuật Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Giải Vô địch Chiến đấu Tối hậu – (UFC) là gì?

Đây là một sự kiện võ thuật mang tầm cỡ quốc tế, mang đến cho người xem cơ hội chứng kiến sự đối đầu giữa UFC là hình thức thi đấu trực tiếp. Cả hai võ sĩ phải chiến đấu với nhau, cho đến khi có một người chịu thua (Giải có 2 luật chính là cấm cắn và chọc vào mắt). Võ đài thi đấu UFC được gọi là Octagon, có hình bát giác với lưới sắt bao xung quanh, ở giữa có trải thảm và logo UFC…

Cung Lê là ai?

Đối với cộng đồng thi đấu võ tự do chuyên nghiệp thế giới, Cung Lê là cái tên không hề xa lạ. Võ sỹ tài năng người Mỹ gốc Việt 40 tuổi này có trong tay bộ sưu tập chiến tích đáng nể với 3 chức VĐTG cùng hàng chục giải thưởng võ thuật quốc tế. Hy vọng trong trận đấu đầu tiên này, Cung Lê sẽ tiếp tục giành được thắng lợi, làm rạng danh những tên tuổi võ thuật mang dòng máu Việt trong làng võ thế giới.
Bài và ảnh: Huy Tường | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục