Tay đua Fernando Alonso - Ảnh Getty |
Trời đã mưa rất lớn ở đây, xối xả và không ngừng nghỉ, tưởng như một trận phá hủy. Trên chiếc F2012, Nhà cựu vô địch thế giới đã hoàn thành bài tập của mình với thời gian tốt nhất là 1:22.444 giây trong chặng đua hôm sáng thứ Ba.Ban đầu, các tay đua được cho sử dụng lốp ướt Pirelli, rồi sau đó dần chuyển qua lốp thường và lốp trơn bởi thời tiết ban đầu rất khô ráo. Tuy nhiên, vào buổi chiều, mưa lớn xuất hiện bất ngờ khiến đường đua Ý bị "ngộp" chẳng khác gì phải chờ đợi những màn thủy chiến. Lúc sau, tình hình còn tồi tệ hơn khi trực thăng y tế không thể cất cánh do thiếu ánh sáng và đường đua buộc phải dừng lại.
Với tình hình thời tiết như vậy, hầu hết 11 đội đua tham gia đều không muốn mạo hiểm. Và với số lượng lốp có hạn cho mỗi đội, thì việc chờ đợi ngày đua sau vào thứ Tư khi thời tiết khô ráo và đẹp hơn là hoàn toàn hợp lý.
Buổi chiều hôm đó, Mark Webber đã không thể nối hẹp khoảng cách thời gian với Alonso khi chiếc RB8 tỏ ra kém cạnh nhà Ferrari trong mưa. Anh đứng ở vị trí thứ 2. Tay đua Jean-Eric Vergne của đội Mclaren giành vị trí số 3. Tay đua thử của Lotus Jerome D'Ambrosio giành thành tích tốt thứ 4, trước cả Nico Rosberg của đội đua Mercedes. Tay đua người Đức này đã hoàn thành phần chạy của mình với thành tích tốt nhất là 1:24.100. Sau đó vào buổi chiều tới lượt đồng đội của anh huyền thoại Michael Schumacher bước ra chạy thử.
Tuy nhiên, vận xui một lần nữa tới với Schumacher khi lúc này thời tiết trở nên quá tệ hại, và tay đua 42 tuổi đã không hoàn thành được phần việc của mình. "Thật không may, chúng tôi đã có một ngày làm việc không hiệu quả. Chiếc xe của tôi gần như không thể chạy được dưới trời mưa lớn tới vậy. Nhưng dù sao tôi cũng thấy rất vui khi quay trở lại Mugello sau nhiều năm. Tôi thậm chí vẫn nghe thấy tiếng của những CĐV Ý cũ của mình ở đường đua."
|