Dư âm Arsenal 2-0 M.U: Ủy mị, thiếu dư vị; Đâu rồi cuộc chiến "Keane & Vieira"?

16:52 Thứ hai 08/05/2017 | 1

TinTheThao.com.vnTrận đấu giữa Arsenal và Manchester United đã không còn là những màn kịch chiến kinh điển đầy căng thẳng như thời Roy Keane và Patrick Vieira.

Trước trận Super Sunday ở vòng 36 Ngoại hạng Anh, Arsene Wenger và Jose Mourinho chưa bao giờ coi nhau là bạn. Giữa họ là một sự khác biệt quá lớn về phong cách bóng đá, sự ghen tỵ và cả những câu nói xỉa xói nhau. Đỉnh điểm của sự thù hận là khi Wenger và Mourinho xô đẩy nhau tại Stamford Bridge tháng 10/2014.

Tuy nhiên, trên sân Emirates chẳng có màn kịch chiến nào cả mà thay vào đó là những cái bắt tay đầy nhẹ nhàng, tình cảm của 2 chiến lược gia này. Mourinho rồi cũng thất bại trước Wenger trong lần thứ 13 chạm trán nhau nhưng ông cũng chẳng hề biểu lộ sự cay cú, gào thét hãy trút giận vào chai nước.

Dư âm Arsenal 2-0 M.U: Ủy mị, thiếu dư vị; Đâu rồi cuộc chiến

 Màn trình diễn trên sân Emirates thiếu hẳn dư vị.

Một sự bình thản đến lạ lùng của Mourinho. Ông bất ngờ chủ động bắt tay Wenger trước và sau trận. Một sự nhún nhường như tóm lược lại trận cầu thiếu hẳn không khí thù hận. Thực tế không chỉ Mourinho và cả cầu thủ của 2 đội cũng cho thấy sự 'ủy mị' không ngờ.

Trong đường hầm bước ra trận đấu, David de Gea và Petr Cech chào hỏi nhau, Nancho Moreal cười tươi trước Ander Herrera. Đây là hình ảnh khá lạ lẫm bởi trước kia, Roy Keane hay Patrick Vieira thậm chí còn không chịu nhìn mặt nhau.

Trên sân, màn trình diễn của Man United và Arsenal thiếu hẳn chất lượng. Tâm trí của Quỷ đỏ dường như đã dồn hết vào đấu trường Europa League, ngược lại Arsenal cũng không tạo ra được một thế trận dồn ép trước đối  phương. Tất cả đã tạo nên một buổi chiều nắng ấm ở London.

Dư âm Arsenal 2-0 M.U: Ủy mị, thiếu dư vị; Đâu rồi cuộc chiến

 Cầu thủ 2 đội cực kỳ thân thiện.

Phil Neville - nhân chứng của thời kỳ hoàng kim trong quá khứ ở những lần Man United đụng độ Arsenal đã phải thốt lên rằng: "Những gì diễn ra tại Emirates hết sức phi lý. Có lẽ Nacho Monreal đang đi dự tiệc, chứ không phải bước vào cuộc chiến. Chẳng thể mừng tượng được sẽ ra sao nếu như Martin Keown cũng thể hiện hành động như vậy."

Dư âm Arsenal 2-0 M.U: Ủy mị, thiếu dư vị; Đâu rồi cuộc chiến

 Những cái bắt tay đầy tình cảm.

Cũng không thể trách Man United và Arsenal bởi vị thế của 2 đội không còn là cuộc chiến 6 điểm, định đoạt ngôi vương Ngoại hạng Anh như trước. Giờ đây, mục tiêu của Arsenal và Man United chỉ là tấm vé dự Champions League.

Với Mourinho, ông đã có thể hài lòng khi Quỷ đỏ không gặp những chấn thương đáng tiếc, đồng thời có được lực lượng tốt nhất cho trận bán kết lượt về gặp Celta Vigo. Còn Arsenal, họ có thêm chút hy vọng để bám đuổi Top 4. Nhưng với những CĐV trung lập, họ đã hy vọng khá nhiều để rồi thất vọng tột cùng. Qua thật rồi 'thời Keane và Vieira'!

Video Arsenal 2-0 Man Utd:

Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 15:55 08/05/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục