Giành lợi thế 2-1 ở lượt đi trên sân khách, ĐTVN về Mỹ Đình để đón tiếp Mlaysia trong trận lượt về. Bước vào trận với khí thế hừng hực, nhưng hàng thủ quá lỏng lẻo đã khiến ĐTVN liên tiếp nhận đến 4 bàn thua trong hiệp 1. CĐV nhà dường như không còn dám tin vào phép màu, nước mắt rơi và nhiều người đã bỏ ra về.
Ở TP.HCM, nhà văn hóa Thanh Niên nơi chiếu trực tiếp cho khán giả nhà tập trung cổ vũ đã nghẹt cứng khán giả. Nhiều người phải đứng ngoài hàng rào để xem.
Nhưng hàng thủ mơ ngủ của đội chủ nhà đã khiến ĐTVN trả giá khi bị thủng lưới đến 4 bàn thắng và chỉ tìm được 1 bàn gở từ chấm 11 mét. Muốn đi tiếp, các cầu thủ áo đỏ phải ghi được ít nhất 3 bàn.
Hi vọng quá mong manh, nhiều CĐV đã khóc và một số đã bỏ ra về khi hiệp 1 trận đấu còn chưa kết thúc.
Một số hình ảnh về các CĐV Việt Nam tại TPHCM:
Các khán giả không hiểu chuyện gì xảy ra khi ĐTVN liên tiếp nhận các bàn thua |
Mừng rỡ khi Công Vinh gỡ lại 1 bàn từ chấm 11 mét |
Nhưng sau đó, đôi chủ nhà tiếp tục nhận thêm 2 bàn thua |
Khung mặt thất thần của 1 CĐV nữ |
Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 4-1 cho Malaysia, cơ hội đi tiếp của ĐTVN vô cùng mong manh |
Khóe mắt cay đỏ của các CĐV Việt Nam |
Một số CĐV đã lặng lẽ ra về khi hi vọng quá mong manh |
Một CĐV nước ngoài cũng không hiểu điều gì đang xảy ra |
Nhiều CĐV đứng ngoài hàng rào, bãi giữ xe để xem |