Điểm nhấn EURO 2008: Kỷ lục & vết nhơ

20:07 Thứ năm 31/05/2012

EURO 2008 là giải đấu của nhiều cái mới. Nhà vô địch TBN được nâng một chiếc cúp mới, do công ty chế tác Asprey làm lại phỏng theo chiếc cúp Henri Delaunay với một vài sửa đổi.

UEFA kiếm được 800 triệu euro BQTH tại EURO 2008

Tiền thưởng của giải đấu cũng đạt đến con số kỷ lục 184 triệu euro, tăng 55 triệu so với EURO 2004 và phần thưởng cho đội chiến thắng trong trận chung kết lên tới 7,5 triệu euro.

Bản quyền truyền hình cũng bùng nổ khi giải đấu số 1 châu Âu cấp ĐTQG được truyền trực tiếp ở 48 nước thành viên UEFA, 44 quốc gia và vùng lãnh thổ ở các lục địa còn lại, chưa kể khối Ả-rập. Tổng cộng, UEFA kiếm được 800 triệu euro bản quyền truyền hình, tăng 30% so với EURO 2004. Thế nhưng đúng như câu slogan “Expect Emotions” (Chờ đợi những cảm xúc) của kỳ EURO thứ 13 trong lịch sử, không phải tất cả đều vui vẻ.

Dù là 1 trong 5 thị trường lớn nhất, người Anh lại khiến UEFA gai mắt khi hồn nhiên phát trọn vẹn 31 trận đấu trên các kênh truyền hình miễn phí (free-to-air TV), dù ĐT Anh không góp mặt. Kết quả là LĐBĐ châu Âu định đưa vụ việc mà họ cho là sự xâm phạm nghiêm trọng đến bản quyền này ra Hội đồng châu Âu (EC). Nhưng chưa kịp làm gì, sự cố đã xảy ra.

Một cơn bão đổ bộ vào Vienna đã tấn công Trung tâm phát sóng quốc tế (IBC), khiến trận bán kết Đức-TNK bị gián đoạn 3 lần và khán giả toàn cầu ức chế. Đó là vết nhơ đáng xấu hổ nhưng đáng ngạc nhiên là chỉ có 168 trong số 9 triệu thuê bao của BBC phàn nàn về vụ “mất sóng”.

Minh Lâm | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục