Giải bóng đá Ngoại hạng Anh (Premier League) trong suốt những năm qua luôn được mệnh danh là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, nơi quy tụ hàng loạt đội bóng mạnh cùng các cuộc tranh tài sôi nổi đến nghẹt thở. Tất nhiên, những người điều hành tại xứ sở sương mù luôn rất tự hào về điều này. Thế nhưng, nét đẹp đó dường như đã bị xóa nhòa bởi hàng loạt sai lầm từ công tác trọng tài được điều hành bởi Cơ quan Trọng tài Premier League (PGMOL) mà đỉnh điểm là lỗi khó tin của các vị vua áo đen tại vòng 7.
Không biết là vô tình hay cố ý mà các trọng tài VAR lại 'ngủ quên' và tước đi bàn thắng hợp lệ của Luis Diaz trong màn đọ sức giữa Tottenham Hotspur và Liverpool. Để rồi, sau thất bại, cái mà The Kop nhận được chỉ là những lời xin lỗi vô nghĩa của PGMOL. Nếu điểm lại tất cả số lần nhận sai sót của Cơ quan Trọng tài Premier League vì lỗi của các vị vua áo đen trong phòng VAR thì con số đó đã là 14 lần. Đẹp mặt chưa PGMOL khi mà chính công nghệ hỗ trợ những người cầm cân nảy mực lại giết chết đi uy tín của chính họ.

Trọng tài trắng trợn tước bàn thắng của Luis Diaz tại vòng 7 Premier League.
Tất nhiên, những lời xin lỗi không ý nghĩa cứ thốt ra mỗi lần sai sót của PGMOL rồi cũng vượt quá giới hạn chịu đựng của các CLB tại Premier League. Dẫu biết rằng có thể phải nhận hậu quả khôn lường từ các đòn trừng phạt từ BTC nhưng Liverpool đã là đội tiên phong trong việc đấu tranh với công tác trọng tài. Ngay sau khi nhận được lời xin lỗi từ PGMOL, trang chủ của Lữ đoàn đỏ đã đáp trả đầy đanh thép với nội dung:
"Chúng tôi hoàn toàn chấp nhận những áp lực mà các quan chức trận đấu phải chịu nhưng những áp lực này được cho là sẽ được giảm bớt chứ không phải trở nên trầm trọng hơn nhờ sự tồn tại và triển khai VAR. Do đó, thật không thỏa đáng khi họ không có đủ thời gian để đưa ra quyết định chính xác".
"Gọi những sai sót này là "lỗi nghiêm trọng của con người" cũng là điều không thể chấp nhận được. Tất cả các kết quả chỉ nên được xác định bằng việc xem xét và hoàn toàn minh bạch".

Lời xin lỗi vô nghĩa của Cơ quan Trọng tài Premier League (PGMOL).
"Điều này rất quan trọng đối với độ tin cậy của việc ra quyết định trong tương lai vì nó áp dụng cho tất cả các câu lạc bộ sử dụng các quy trình nhằm đảm bảo tình huống này không thể xảy ra nữa. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi sẽ tìm kiếm một loạt các lựa chọn có sẵn, do vấn đề leo thang và cần giải quyết rõ ràng".
Đoàn quân HLV Jurgen Klopp có lý do cho những bức xúc của mình. Thử nghĩ rằng, nếu kịch bản cạnh tranh ngôi vương của mùa giải năm nay như ở thời điểm năm 2018/2019 khi Man City hơn Liverpool đúng 1 điểm thì rõ ràng, trận thua Tottenham là dấu chấm hết cho tham vọng xưng vương của Quỷ đỏ vùng Merseyside. Bên cạnh đó, việc phải nhận 4 thẻ đỏ từ một số tình huống không rõ ràng trong đó có chiếc thẻ đỏ không đáng của Alexis Mac Allister (BTC phải xóa án phạt) cũng ảnh hưởng quá lớn đến sức lực, những sự lựa chọn nhân sự của Lữ đoàn đỏ.
Đó chỉ là ví dụ điển hình cho nhiều bất công mà PGMOL gây ra cho các CLB tại giải Ngoại Hạng Anh suốt thời gian vừa qua. Rõ ràng, đã đến lúc, những người điều hành tại Premier League cần có hành động cứng rắn và chấn chỉnh cơ quan này, nhằm góp phần đem lại sự công bằng cho các đội bóng, giữ uy tín và sức hút vốn có cho giải đấu.