Để Công Phượng nở nụ cười, bầu Đức phải trả cái giá khá đắt

15:51 Chủ nhật 14/07/2019

TinTheThao.com.vnKhi Nguyễn Công Phượng đang vui vẻ ở Bỉ bên đội bóng mới, thì cùng lúc đó HAGL lại rơi vào cơn khủng hoảng chưa có lối thoát.

Như vậy là Nguyễn Công Phượng đã có những ngày tháng đầu tiên sinh hoạt và thi đấu trên đất Bỉ, qua đó trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử bóng đá Việt Nam đến châu Âu chơi bóng. Nụ cười đã nở lại trên môi chàng trai sinh năm 1995, anh có vẻ hòa nhập khá tốt với môi trường mới, trái ngược hoàn toàn với giai đoạn khó khăn tại Incheon cách đây không lâu.

Cùng lúc đó ở Việt Nam, Hoàng Anh Gia Lai phơi áo 0-3 trên sân Cửa Ông trước Than Quảng Ninh. CLB của bầu Đức chứng minh trận thắng đội bóng đất mỏ tại Cúp Quốc Gia cách đây hơn 2 tuần của họ chỉ là may mắn. Cần biết, thất bại này đã là trận thứ 6 liên tiếp HAGL không thắng tại V-League (thua 4, hòa 2), đẩy họ xuống vị trí áp chót trên BXH. 

Để Công Phượng nở nụ cười, bầu Đức phải trả cái giá khá đắt - Bóng Đá

Công Phượng vui vẻ tập luyện bên những đồng đội mới.

Viễn cảnh về một cuộc chiến trụ hạng khốc liệt như mùa giải 2015 giờ hiện rõ ra trước mắt. Nhưng không sao cả, với những tuyên bố hùng hồn của mình, bầu Đức hẳn đã trù tính mọi bước đi. Sau hơn 15 năm đến với bóng đá, người đàn ông này giờ có những tham vọng rất riêng, không giống với bất kỳ ông bầu nào ở Việt Nam.

Không phải chức vô địch V-League, Cúp Quốc Gia, ông thèm khát thành công của "gà nòi" tại những nền bóng đá phát triển. Một phần vì bóng đá Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập, phần vì chứng kiến sự trỗi dậy của các cầu thủ châu Á ở phương Tây, đã thúc đẩy bầu Đức tiến đến mục tiêu lớn lao kia.

“Sự thật là HAGL cũng không có động lực để đầu tư phấn đấu để đá giành ngôi vô địch. Không có động lực gì cả. Nếu có cầu thủ nào của HAGL được các đội bóng nước ngoài là tôi sẽ cho đi. Chỉ đá tàm tạm trong nước cho vui thôi, giữ hạng. Chớ làm sao mà vô địch được, đời nào có chuyện đó, không bao giờ xảy ra luôn” - chủ tịch HAGL, Đoàn Nguyên Đức chia sẻ trong lễ ký kết hợp đồng giữa Công Phượng và CLB Sint-Truidense.

Để Công Phượng nở nụ cười, bầu Đức phải trả cái giá khá đắt - Bóng Đá

 Để đổi lấy nụ cười của Công Phượng, bầu Đức đang phải trả cái giá khá đắt.

Từng là người đi đầu trong việc "ném tiền" mua danh hiệu ở Việt Nam, nhưng càng ngày tư duy làm bóng đá của ông bầu này càng thay đổi. Năm 2007, bầu Đức động thổ xây dựng Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai-Arsenal-JMG trên khu đất là 5 ha cao su. Một quyết định gây sốc, bởi lúc đó, những cây cao su được chặt bỏ đang ở tuổi thu hoạch (bình quân 300 triệu/ha/năm).

Và những trái ngọt như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường hay Văn Toàn đã đền đáp xứng đáng cho sự hi sinh về kinh tế của bầu Đức. Giờ là lúc ông khai thác họ trên bình diện vĩ mô hơn, sẵn sàng đẩy đi một trong những cầu thủ giỏi nhất của đội sang Bỉ chơi bóng, bất chấp HAGL đang gặp vô vàn khó khăn ở giải quốc nội chỉ để mong một ngày được nhìn thấy cầu thủ Việt Nam tỏa sáng ở châu Âu.

Và nếu những ông bầu khác ở Việt Nam làm bóng đá theo cách "bình thường", như hướng đến những chiếc cúp chẳng hạn, thì hãy để bầu Đức đi theo cách riêng của mình vậy.

Vương Ngọc | 15:40 14/07/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục