![]() |
- Anh tiếp tục chơi bóng ở tuổi 37. Giải thích thế nào khi có nhiều cầu thủ lớn tuổi xuất thân từ M.U vẫn còn chơi bóng? Sự đam mê, khát vọng chiến thắng, một sự đào tạo tốt, sức khỏe?
• Tôi cho rằng nguyên nhân là sự pha trộn của tất cả các điều đó. Tất cả những cầu thủ trẻ của M.U vào giữa thập niên 90, như Ryan Giggs, Nicky Butt, Gary Neville, Phil Neville, Paul Scholes và tôi đều còn đang chơi bóng. Tôi cho rằng đó là nhờ ông Alex Ferguson đã chỉ ra cho chúng tôi một con đường đứng đắn khi chúng tôi còn là những thiếu niên. Ông đã dạy chúng tôi tôn trọng cách chơi, tôn trọng cơ thể của mình và yêu thích những điều mình làm.
- Có phải anh tiếp tục chơi bóng để những đứa con được nhìn thấy anh trên sân cỏ và lưu giữ nhiều kỷ niệm khi anh còn là cầu thủ?
• Thú thật, một trong những hạnh phúc lớn của tôi trong sự nghiệp là được sống cuộc đời cầu thủ nhà nghề bên cạnh những đứa con của tôi trong 10 năm qua. Đó là một trong những ước mơ lớn của tôi. Đó là một điều mà tôi ước mơ khi còn trẻ, ngay cả trước khi gặp vợ tôi. Tôi muốn những đứa con sống bên cạnh tôi khi tôi chơi bóng. Con gái của tôi chỉ mới 2 tuổi và vẫn chưa biết điều này nghĩa là như thế nào, nhưng bé sẽ biết vào một ngày nào đó.
- Ở châu Âu, trong phần lớn sự nghiệp, anh thường chơi ở vai trò tiền vệ cánh phải. Ở Paris, HLV Carlo Ancelotti để anh chơi ở vai trò tiền vệ trên trục giữa. Anh có nghĩ rằng vẫn còn có thể chơi ở cánh phải?
• Có, hẳn nhiên. Đó là một vị trí mà tôi đã chơi trong một thời gian rất dài. Tôi chỉ cần một chút tốc độ của Lucas (tiền vệ người Brazil thường chơi ở cánh phải của PSG). Tôi nghĩ rằng vẫn còn có thể chơi ở bên cánh nếu như đó là điều cần thiết. Trong suốt sự nghiệp, tôi thường là một tiền vệ chuyển tiếp hơn là một cầu thủ chạy cánh dâng lên thật cao và xâm nhập khu cấm địa. Ngay cả trong những năm còn trẻ ở M.U, tôi không phải là một cầu thủ chạy cánh mà là cầu thủ chơi bên cánh và tạt bóng vào giữa. Sức mạnh trong lối chơi của tôi luôn dựa vào những đường chuyền và những pha tạt bóng vào giữa.
- Ở Paris, người ta xem anh như là một biểu tượng tiếp thị. Điều này có làm anh phiền lòng?
• Không, hoàn toàn không. Nếu tôi giúp PSG bán được nhiều áo thì càng tốt. Nhìn thấy rất nhiều người bận chiếc áo của tôi là điều rất tuyệt vời. Trong đa số CLB mà tôi đã trải qua, tôi thường nghe điều tương tự. Nghĩa là, tôi đến để CLB bán được nhiều áo hơn. Ở M.U, Real Madrid, AC Milan, Los Angeles Galaxy là như thế. Tôi rất tự hào khi có nhiều người mua áo của tôi. Tôi vẫn còn có thể chơi bóng thêm ít lâu nữa. Tôi bảo đảm điều đó.
- Anh có nghĩ đến chức vô địch Champions League thứ hai, sau danh hiệu mà anh đoạt được với M.U vào năm 1999?
• Tôi có may mắn đã chiến thắng một lần ở Champions League và đó sẽ là một trong những điều đặc biệt nhất mà tôi có thể thực hiện trong bóng đá. Khi bạn giương cao chiếc cúp này, đó là một thời điểm hiếm có. Tôi không muốn nói về khả năng chiến thắng ở Champions League một lần nữa, vì điều đó hiện nay rất xa vời. Tuy nhiên, được tham gia giải này một lần nữa sau khi đã xa cách 7 năm, đó là điều rất hấp dẫn.
- Người ta có thể thấy một trận chung kết giữa PSG và M.U...
• Ai biết được? (cười)
Ngọc Thắng |
00:00 30/11/-0001