Jurgen Klopp gặp gỡ cầu thủ tại Melwood Đến làm khách trước một Liverpool thiếu vắng nhiều nhân sự trụ cột, Leicester City nhận cuộc tự tin và tạo ra khá nhiều cơ hội ngon ăn ở đầu hiệp 1. Những mũi giáp công của Bầy Cáo không ngần ngại đẩy bóng lên với tốc độ nhanh và khiến hàng thủ The Kop phải vất vả. Ở chiều ngược lại, đoàn quân của Jurgen Klopp cũng chứng tỏ được vị thế của nhà đương kim vô địch bằng những màn đáp trả chất lượng. Đến phút thứ 21, bước ngoặt của trận đấu đã đến. Từ quả đá phạt góc của đội chủ nhà, Jonny Evans trong nỗ lực cản phá bóng đã vô tình đánh đầu ngược về lưới nhà. Cú đánh đầu quá gần và lực bóng mạnh nên thủ thành Kasper Schmeichel đã không kịp trở tay. Sau bàn thua, Leicester mất đi cảm hứng chơi bóng và mất đi sự mạch lạc trong lối chơi. Trong khi đó, Liverpool thi đấu hưng phấn và tạo ra những pha lên bóng chất lượng. Phút 41, Diogo Jota nhân đôi cách biệt với cú đánh đầu lái bóng điệu đà sau đường tạt bóng chuẩn xác của Andrew Robertson. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đang cho thấy phong độ cao trong thành phần Liverpool. Sang hiệp 2, thế trận giằng co tiếp tục được 2 đội thiết lập. Liverpool vẫn thi đấu nhỉnh hơn. Leicester vẫn loay hoay tìm kiếm đường xuyên thủng hàng thủ áo đỏ nhưng bất thành. Đến phút 86, Roberto Firmino ấn định chiến thắng 3 sao cho Lữ đoàn Đỏ với cú đánh đầu thành bàn. 3 điểm có được ở trận đấu này giúp Liverpool leo lên vị trí thứ 2 trên BXH, có cùng 20 điểm với Tottenham Hotspur nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng bại. Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Đăng Huy | 05:37 23/11/2020