Cổ động viên Việt Nam phủ kín áo đỏ sao vàng sân Mỹ Đình

20:53 Thứ ba 09/09/2014

Hầu hết các cổ động viên Việt Nam khi đến sân Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển U19 đều chọn màu áo Tổ quốc để thể hiện tình yêu với bóng đá nước nhà.

Một người hâm mộ vui mừng khoe những chiếc vé vào sân sau khi xếp hàng mua vé từ 5h sáng. Cảnh tượng "rồng rắn" xếp hàng mua vé từ sớm trước các trận đấu đã trở nên quá quen thuộc ở giải U19 Đông Nam Á - Cup NitiFood 2014. Ở trận gặp Nhật Bản, vé 70.000 đồng được "phe vé" bán 100.000 đồng, vé khán đài A, B mệnh giá 100.000 đồng được nhiều người hỏi mua nên bị đẩy giá 200-250.000 đồng. Trước trận, vé vẫn còn rất nhiều do tính chất không quan trọng của trận đấu này.
Một cổ động viên nữ tên Liên Anh đến sân từ sớm và vẽ thêm những biểu tượng tình yêu để thể hiện tình cảm với đội U19 Việt Nam.
Hai cha con với tình yêu đội tuyển, chọn khăn cổ động cùng bộ áo đỏ sao vàng, miếng dán ấn tượng.
Trước trận đấu khoảng 2 giờ đồng hồ, các cổ động viên đã náo nức đổ về SVĐ Mỹ Đình.
Các bạn trẻ thuộc Hội cổ động viên bóng đá Việt Nam (VFS) cùng nhuộm đỏ khán đài với màu áo riêng của hội, cách điệu từ lá cờ Tổ quốc.
CĐV Mạnh "béo" (giữa) - một fan nổi tiếng của bóng đá Việt Nam.
Người hâm mộ xếp hàng vào sân khá ngay ngắn và vui vẻ.
Tất cả sẵn sàng cho 90 phút cháy hết mình trên khán đài sân Mỹ Đình.
Càng sát trận đấu, vé càng rẻ do "cầu" không cao. CĐV mua vé mệnh giá 100.000 đồng chỉ còn 170.000 đồng. Vì vậy, các CĐV dễ dàng mua vé vào sân cổ vũ.
Cổ động viên nữ tên Trang tranh thủ bán "phụ kiện" cổ vũ. Áo Việt Nam được bán giá 40.000 đồng, khăn đeo giá 10.000 và cờ dán mặt giá 5.000 đồng.
Lâm - sinh viên ĐH xây dựng - tươi cười dù chỉ bán được 4 lá cờ cùng một số khăn đeo trước trận đấu. Với Lâm, hòa chung không khí cổ vũ U19 Việt Nam cùng mọi người là điều quan trọng và vui nhất.
Màu áo đỏ sao vàng phủ gần kín sân Mỹ Đình khi trận đấu diễn ra.
Lê Hiếu | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục