Chuyện thú vị của 2 tay vợt Wimbledon 2015

08:22 Thứ tư 08/07/2015

Vasek Pospisil và Coco Vandeweghe, hai tay vợt không được xếp hạt giống ở Wimbledon 2015, nhưng đã có những trận đấu gây bất ngờ thú vị khi vào đến tứ kết nội dung đơn nam (Pospisil) và đơn nữ (Vandeweghe).

Gia thế đặc biệt 
của Coco Vandeweghe

Ở tuổi 23, sự nghiệp quần vợt của tay vợt Mỹ Vandeweghe cũng tương đối đáng nể khi cô đang xếp hạng 47 thế giới, từng giành được một danh hiệu WTA và hai danh hiệu ITF. Thành tích mới nhất của cô là đánh bại hạt giống số 6 người CH Czech Lucie Safarova ở vòng 4 Wimbledon để lần đầu tiên vào tứ kết một giải Grand Slam (nhưng đêm qua cô đã phải dừng bước trước hạt giống số 4 Maria Sharapova với tỉ số 1-2). Nhưng chừng đó vẫn chưa khiến Vandeweghe quá nổi bật trong dòng họ bởi đơn giản gia đình bên ngoại của Vandeweghe là một gia đình lừng danh trong 
làng thể thao Mỹ.

Coco Vandeweghe thi đấu ở Wimbledon 2015. Ảnh: Internet.

Mẹ của Coco là bà Tana Vandeweghe (Coco theo họ mẹ), một VĐV bơi lội khá tên tuổi từng tham dự Olympic 1976. Cậu của cô - ông Kiki Vandeweghe - được xem như người nổi tiếng nhất của dòng họ khi là một cựu VĐV bóng rổ có sự nghiệp lẫy lừng và trở thành phó chủ tịch Hiệp hội Bóng rổ quốc gia Mỹ (NBA) sau khi giải nghệ. Bản thân ông Kiki cũng được thừa hưởng năng khiếu chơi bóng của cha và cậu mình là ông Ernie Vandeweghe và ông Mel Hutchins, đều là những cựu danh thủ bóng rổ. Một người cậu khác của Coco là ông Bruk Vandeweghe từng giành HCV bóng chuyền bãi biển ở Goodwill Games 1984.

Ngoài việc thừa hưởng năng khiếu thể thao, tay vợt 23 tuổi còn cho biết cô có được cái tên thú vị (Coco) vì đặc tính thể thao của gia đình. Tờ New York Daily News (Mỹ) dẫn lời Vandeweghe: “Tên thật của tôi là Colleen, đặt theo tên bà ngoại. Nhưng rồi gia đình tôi quen gọi theo biệt danh cho dễ nhớ và chẳng ai trong số anh em chúng tôi có được tên thật của mình. Tên của tôi được chuyển thành Coco, một cái tên 
thú vị và tôi yêu nó.”

Cô gái 23 tuổi còn cho biết cô chẳng hề phải chịu sức ép hay căng thẳng do danh tiếng của gia đình vì ngay từ nhỏ đã được bà ngoại dạy cho cách tự tin trước đám đông. Bà ngoại của Coco là Colleen Kay Hutchins, người đăng quang hoa hậu Mỹ 1952.

Vasek Pospisil 
và cuốn sổ tay bí ẩn

Sau thất bại của Milos Raonic ở vòng ba, Vasek Pospisil trở thành niềm hi vọng lớn nhất của quần vợt Canada tại Wimbledon và tay vợt 25 tuổi này hiện vẫn chưa phụ sự kỳ vọng của CĐV nhà. Ở vòng 4, Popisil đã xuất sắc lội ngược dòng trước hạt giống số 22 người Serbia Viktor Troicki sau khi bị dẫn trước 0-2 (thắng chung cuộc 4-6, 6-7, 6-4, 6-3, 6-3). Chiến tích này giúp Pospisil gặt hái được thành tích tốt nhất trong sự nghiệp đánh đơn ở các giải Grand Slam.

Vasek Pospisil ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Internet.

Có một chi tiết hậu trường khá thú vị tiết lộ thành công của Pospisil tại Giải Wimbledon năm nay nằm ở cuốn sổ tay “bí ẩn” của anh. Tờ Toronta Star của Canada cho biết cứ mỗi buổi sáng trước khi ra sân lẫn trong thời gian nghỉ giữa các bàn đấu, Pospisil lại tra cứu kỹ lưỡng một cuốn sổ tay màu xanh dương. Khi được hỏi về nội dung những gì ghi chép trong sổ, tay vợt cao 1,93m trả lời: “Bí mật. Thật lòng mà nói đó chỉ là lời nhắc nhở những điều tôi nên chú tâm trong trận đấu. Cứ sau mỗi trận đấu thì cuốn sổ đó 
lại nhiều chữ hơn.”

Không biết cuốn sổ tay bí ẩn chứa bí quyết gì trong ấy, nhưng Pospisil quả là tay vợt có nhiều cuộc lội ngược dòng ấn tượng nhất ở Wimbledon 2015. Ngay ở vòng đấu thứ nhất, Pospisil phải thắng ngược 3-2 trước tay vợt người Pháp Vincent Millot sau khi bị dẫn trước 1-2. Kịch bản tương tự xảy ra ở vòng 3 khi anh đánh bại James Ward người Đức 3-2 và ấn tượng nhất là cuộc lội ngược dòng trong thế bị dẫn 0-2 trước Troicki trong một trận đấu kéo dài 
hơn năm giờ.

Huy Đăng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục