Chủ nhà Uzbekistan trả giá đắt ở bán kết U23 châu Á

18:35 Thứ hai 13/06/2022

Trận bán kết U23 châu Á giữa Uzbekistan và Nhật Bản sẽ diễn ra trong điều kiện không khán giả.

Theo Championat.asia, U23 Uzbekistan sẽ bước vào trận bán kết giải châu Á lúc 21h ngày 15/6 trên sân Milliy Tashkent mà không có sự cổ vũ của khán giả nhà. Ngoài ra, chủ nhà còn đứng trước nguy cơ bị phạt tiền vì để CĐV làm loạn.

 - Bóng Đá

Một phóng viên ảnh bị thương vì sự cố ở trận tứ kết giữa U23 Uzbekistan và Iraq hôm 11/6.

Đây là án phạt cho chủ nhà vì không thể kiểm soát người hâm mộ và để xảy ra sự cố ở trận tứ kết với U23 Iraq trên sân Pakhtakor cách đây ít ngày.

Phút 13, thủ môn Abduvokhid Nematov của Uzbekistan nhận thẻ đỏ trực tiếp vì tình huống tung cùi chỏ vào mặt tiền đạo Wakaa Ramadhan.

Sau khi Nematov rời sân, CĐV Uzbekistan đã nổi giận và liên tục ném chai lọ, gạch đá xuống sân khiến trận đấu bị gián đoạn trong hơn 10 phút. Thậm chí, một phóng viên của nước chủ nhà đã bị thương do bị ném gạch vào đầu.

Cầu thủ U23 Uzbekistan phải tiến về cột cờ góc để yêu cầu người hâm mộ bình tĩnh nhưng không hiệu quả.

Uzbekistan mất người từ sớm, nhưng vẫn chơi ấn tượng để cầm hòa đối thủ với tỷ số 2-2 sau 120 phút, để rồi vỡ òa cảm xúc sau chiến thắng ở loạt luân lưu.

HLV của U23 Iraq, ông Miroslav Soukup bày tỏ sự bất bình sau sự cố này: "Lần đầu tiên trong sự nghiệp, chúng tôi phải chơi bóng dưới cơn mưa gạch đá. Tôi thắc mắc liệu AFC có thấy điều này bình thường hay không? Tôi buồn không phải vì kết quả mà về cách chúng tôi đã thua trận. Các cầu thủ đã bị CĐV gây áp lực quá mức cần thiết. Điều này không công bằng. Các cầu thủ của tôi vừa chơi vừa sợ bị chấn thương bởi gạch đá".

Tuấn Nguyên - Zing.vn | 17:38 13/06/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục