Chelsea thua Siêu cúp Anh: Điềm báo chẳng lành

14:14 Thứ ba 04/08/2015

Chơi giao hữu không tốt và thua Arsenal ở trận Siêu cúp Anh, Chelsea hứa hẹn sẽ trải qua một mùa giải bão táp trong năm thứ 3 nhiệm kì 2 của Mourinho tại Stamford Bridge.

Màu xanh nhạt nhòa

Thua New York Red Bulls 2-4, hòa PSG (1-1) và Barca (2-2), Chelsea đã có những trận giao hữu tại ICC Cup chẳng mấy ấn tượng.

Nhưng ngay cả khi có trận đấu chính thức gặp Arsenal để tranh Siêu cúp nước Anh 2015 hôm Chủ nhật vừa qua, Mou-Team cũng chẳng thể hiện được nhiều. “The Blues” đã để thua 0-1 trước “The Gunners” một cách xứng đáng.

Chelsea chơi không tốt trước Arsenal ở trận Siêu cúp Anh và nhận trận thua xứng đáng. Ảnh: Internet.

Cho dù cầm được bóng nhiều hơn Arsenal, nhưng Chelsea không tạo được nhiều cơ hội bằng đối thủ. 1 bàn thua xem ra là quá ít so với số lần khung thành của Courtois bị các “Pháo thủ” bắn phá.

Sau trận, HLV Mourinho đã lên tiếng chỉ trích Arsenal chơi phòng ngự tiêu cực, nhưng đó thực chất chỉ là những lời lẽ bao biện chẳng mấy thuyết phục của “Người đặc biệt”. Thực tế, Chelsea công thủ đều không tốt, còn Arsenal chơi đầy kỉ luật như chính hình ảnh thường thấy của “The Blues”.

Ngoài ra, Mou cần phải hiểu rằng, chắc chắn đoàn quân áo xanh thành London sẽ còn gặp nhiều đối thủ chơi phòng ngự thậm chí còn tiêu cực hơn Arsenal khi bước vào mùa giải mới, nên việc chỉ trích Arsenal chẳng đem lại lợi ích gì.

Điềm báo chẳng lành

Chelsea chơi trận Community Shield không tốt có nhiều lý do. Ngoài việc đụng phải Arsenal đang có phong độ cao, việc chân sút chủ lực Diego Costa chấn thương đã khiến hàng công chơi kém sắc bén. Remy trong hiệp 1 và Falcao sau giờ nghỉ đều chỉ để lại nỗi thất vọng.

Thực ra, đây không phải là vấn đề mới của “The Blues”. Việc chỉ có mỗi Diego Costa là đáng tin cậy trên hàng công đã xuất hiện ở mùa giải trước, nhưng Mourinho chỉ đưa về Falcao chẳng khác gì một “canh bạc” để bổ sung cho hàng tiền đạo vốn quá mong manh. Còn ai cũng biết, Remy chỉ là một chân sút thuộc dạng khá, cho dù anh vừa tuyên bố hùng hồn sẽ làm nên chuyện ở mùa giải mới.

Đã thế, lịch sử còn chứng minh Mourinho chưa bao giờ làm tốt công việc của mình ở năm thứ 3 dẫn dắt cùng 1 CLB.

Mourinho lần đầu tiên biết thua trước Wenger sau 13 trận bất bại trước đó. Ảnh: Internet.

Trong sự nghiệp cầm quân, Mou mới chỉ gắn bó với 2 CLB đến mùa giải thứ 3. Đầu tiên chính là Chelsea (nhiệm kì 1) và sau đó là Real, nhưng đều thất bại thảm hại.

Ở nhiệm kì đầu tiên tại Chelsea (từ 2004 đến 2007), Mourinho chỉ giúp đội chủ sân Stamford Bridge về đích thứ 2 tại giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2006/07 và bán kết Champions League. Kết quả chỉ vài tháng sau (9/2007), chiến lược gia người Bồ đã bị Abramovich sa thải không thương tiếc.

Mọi việc tại Real sau đó còn đáng quên hơn. Cầm quân tại Bernabeu trong 3 mùa (từ 2010 đến 2013), nhưng mùa thứ 3 dẫn dắt “Kền kền trắng” quả là thảm họa với Mou. Real trắng tay trên mọi mặt trận dù trước đó 1 năm “Người đặc biệt” từng giúp đội bóng Hoàng gia TBN vô địch Liga với số điểm kỉ lục 100.

Chính vì thế, trận thua Arsenal ở Siêu cúp giống như một điềm báo chẳng lành cho Mou-Team. Cho dù trước trận, Mourinho từng tuyên bố ông coi trận Community Shield chỉ hơn trận giao hữu nhưng ở dưới trận đấu chính thức, nhưng nhìn cách “Người đặc biệt” đón nhận thất bại thì người hâm mộ thấy điều ngược lại.

Thua Wenger lần đầu tiên, Mr Special ném kỉ niệm chương lên khán đài cho một cậu bé là CĐV của Arsenal - không thèm bắt tay “Giáo sư” khi trận đấu kết thúc dù 2 người đứng rất gần nhau - đồng thời chỉ trích lối chơi của các “Pháo thủ”. Tất cả những thể hiện đó chỉ cho thấy Mou “cay cú” vì thua trận. Hoặc cũng có thể hiểu chiến lược gia người Bồ và các học trò đã bất lực trước một Arsenal tiến bộ trông thấy.

Không có thêm sự bổ sung lực lượng đáng kể nào ngoài bản hợp đồng bị nghi ngờ Falcao, nhưng lại mất Cech sang Arsenal (được thay thế bằng Begovic từ Stoke), Chelsea gần như đang đứng yên so với mùa giải trước (nếu như không muốn nói là tụt lùi). Thất bại tại trận tranh Siêu cúp nước Anh cộng với các trận giao hữu kém cỏi là những bằng chứng sống để chứng minh nhận định đó.

Liệu Mourinho có phá được “cái dớp” mùa giải thứ 3 ở một CLB hay không cần phải tới cuối mùa giải mới có câu trả lời. Nhưng có lẽ “Người đặc biệt” không nên quá tự tin vào những gì ông có trong tay. Nên nhớ, vẫn còn gần 1 tháng nữa để Chelsea mua sắm nhằm bổ sung những vị trí còn yếu và thiếu.

Mourinho tự tin là tốt, nhưng khởi đầu ì ạch và “cái dớp” năm thứ 3 rõ ràng không thể coi thường…

Hà Dũng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục