Frank Lampard trở lại chiếc ghế HLV trưởng Chelsea chưa lâu, nhưng ông phần nào đã cảm nhận được sức nóng của vị trí này. Cuối tuần trước, trong ngày về của mình, Frankie nhận gáo nước lạnh với trận thua 0-1 trước Wolves. Đó tiếp tục là 90 phút hàng công đắt giá của The Blues im hơi lặng tiếng trước đối thủ được đánh giá yếu hơn mình về mọi mặt. Đáng nói, phong độ tệ hại này đã kéo dài từ thời Graham Potter, chỉ trong một sớm, một chiều quả thật rất khó để Frank Lampard cải thiện.

Những ngôi sao tấn công mà chủ tịch Todd Boehly đem về, chưa có ai đáp ứng được kỳ vọng.
Bỏ lại sau lưng bức tranh u ám tại giải quốc nội, Frankie cùng các học trò của mình sẽ bước ra biển lớn để chạm trán thách thức nguy hiểm nhất từ đầu mùa, Real Madrid. "Kền kền trắng" hiện đang là ĐKVĐ của Tây Ban Nha, châu Âu và thế giới. So về tương quan lực lượng, dù đổ vào nhiều tiền hơn Los Blancos, nhưng chẳng chuyên gia nào dám nhận định nhân sự Chelsea nhỉnh hơn Real Madrid. Đặc biệt, hàng công với trị giá xấp xỉ nửa tỷ euro của The Blues đang tỏ ra khá vô hại.
Trong số 8 đội tại tứ kết Champions League năm nay, Chelsea là đội sở hữu hàng công tệ thứ hai (12 bàn), họ chỉ nhỉnh hơn duy nhất Inter Milan (11 bàn). Còn giải quốc nội, thành tích còn thê thảm hơn, The Blues mới ghi 29 bàn sau 30 trận, kém hơn cả những Fulham (39 bàn), Aston Villa (41 bàn) hay CLB đang khủng hoảng trầm trọng Leicester City (40 bàn). Hiệu suất nổ súng trung bình mỗi trận của Chelsea tại Champions League và Premier League lần lượt là 1,5 và 0,97, quá khiêm tốn để đặt cạnh Real Madrid.

Khó để Lampard làm nên chuyện trước Real Madrid.
Thống kê trên của đoàn quân Carlo Ancelotti tại Champions League là 2,6, còn La Liga là 2,1. Trong lịch sử 20 năm trở lại, chưa bao giờ Chelsea sở hữu một hàng công thảm họa đến vậy. Joao Felix không phải cỗ máy săn bàn, kể cả khi tiền đạo này đạt phong độ cao nhất, Kai Havertz giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình, trong khi Pierre Emerick Aubameyang không còn tương lai tại Stamford Bridge. Một số tiền đạo khác như Raheem Sterling hay Mykhaylo Mudryk lại chơi mờ nhạt, thiếu hiệu quả.
Chưa có cầu thủ nào của Chelsea chạm mốc 10 bàn thắng ở mùa này. Sự yếu kém của hàng công, nơi mà HLV không thể tìm được bất kỳ tên tuổi uy tín nào để bước ra cáng đáng trọng trách tìm kiếm bàn thắng, được xem như nguyên nhân chính khiến Chelsea khủng hoảng. Dù thành tích đối đầu Real Madrid trong quá khứ là không tệ, nhưng có quá ít cơ sở để những người lạc quan tin vào kết quả thuận lợi cho The Blues khi hành quân đến Santiago Bernabeu thời điểm này.
(Bạn đọc: Vương Ngọc)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam