Hàng tiền vệ Bầy cáo đã chơi lấn lướt trước The Blues. Thậm chí 2 tiền vệ một công một thủ Wilfred Ndidi và James Maddison đã ghi bàn thắng cho đội chủ nhà. Các cầu thủ nơi tuyến giữa Chelsea thì không được như thế. Dù đội khách kiểm soát bóng đến 66%, nhưng số cơ hội mà họ tạo ra vẫn thua kém Leicester. Kai Havertz có lẽ là cầu thủ gây thất vọng lớn nhất trong thất bại của The Blues. Bị loại khỏi đội hình xuất phát trong trận gặp Fulham, tuyển thủ Đức đã được ra sân ngay từ đầu tại sân vận động King Power. Tuy nhiên, anh lại có một trận đấu đáng quên. Kai Havertz bị James Maddison lấn lướt. Anh chỉ tung ra 25 đường chuyền thành công, và 14 lần để mất quyền kiểm soát bóng. Havertz phải vật lộn để ghi dấu ấn, với một thẻ vàng trong hiệp một vì pha xô ngã Harvey Barnes là tất cả những gì anh thể hiện cho những nỗ lực của mình. Havertz bị thay ra ở phút thứ 67 mà không có cú sút hay đường chuyền quyết định nào, trong khi tỷ lệ chuyền bóng chính xác chỉ 71,4% của anh kém xa so với mong đợi. Anh như người tàng hình trên sân. Tính xa hơn, Havertz chỉ tạo ra một cơ hội và thực hiện một cú sút trong sáu trận Premier League gần nhất. Rõ ràng, Havertz đang thể hiện kém xa so với kỳ vọng mà Chelsea đặt ra, khi họ chiêu mộ anh từ Bayer Leverkusen với giá 80 triệu euro (theo BBC Sports). Cần nhớ rằng, khi còn chơi bóng ở Đức, Havertz được biết đến là cầu thủ rất đa năng, anh có thể đá tiền vệ trung tâm, hộ công hoặc chạy cánh. Ở mùa giải trước, cầu thủ sinh năm 1999 đã đóng góp 18 bàn thắng và 9 kiến tạo trên mọi đấu trường. Nhưng hiện tại, anh thật sự nhạt nhòa ở xứ Sương mù. Cả Havertz lẫn HLV Lampard đều đang phải chịu áp lực nặng nề. Lampard phát biểu sau trận thua Leicester: Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Minh Tuấn | 13:08 20/01/2021