Chặng 9 giải xe đạp quốc tế VTV 2018: Nỗ lực bất thành của tốp đầu

20:10 Thứ hai 10/09/2018

TinTheThao.com.vnSáng 10/9, đoàn đua thi đấu chặng đua dài nhất của giải 8 từ TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) đi TP.Quy Nhơn (Bình Định) dài 242 km, với nỗ lực của 9 tay đua thoát được khỏi tốp đông để đi tốc độ cao và tạo được cách biệt đến hơn 10’ so với tốp đông phía sau. Nhưng nỗ lực đi hơn 200 km đã không thành công khi bị tốp đông bắt lại khi còn cách đích hơn 15 km. Tay đua đang tranh chấp giải áo xanh - Im Jaeyeon (Korail - Hàn Quốc) trước tay đua kỳ cựu Lê Văn Duẩn (VUS-TP.HCM_ ngay tại đích đến, giành chiến thắng chặng với thành tích 5h 30’12” – tốc độ trung bình 43, 973 km/h. Về đích hạng 5, tay đua David Van Eerd (Global - Hà Lan) tiếp tục bảo vệ được áo vàng sau chặng đua dài kỷ lục của các giải đấu trong nước.

Đây là chặng đua dài kỷ lục nhất từ trước tới giờ mà các giải đấu được tổ chức ở trong nước, nên các đội đều không dám tấn công riêng lẻ vì sẽ khó đi được thành công khi đường đua quá dài. Nhưng với quyết tâm giành thành tích của chặng, đã có 9 tay đua tách được khỏi tốp đông để hình thành tốp đi đầu khi đoàn đua đi được hơn 10 km.

Trong 9 tay đua này thì chỉ có hai tay đua Phạm Quốc Cường (Dược Domesco Đồng Tháp) đang xếp hạng 12 (hơn 1’45” so với áo vàng) và Nguyễn Phạm Quốc Khang (Bike Life Đồng Nai) xếp hạng 15 (hơn 2’09”), còn các tay đua Lê Ngọc Sơn (Tập đoàn Lộc Trời), Lê Nguyệt Minh (VUS-TP.HCM), Bambang Suryadi (PGN-Indonesia), Ronal Lomotos (NSI - Philippine),  Rick Nobel (NEX CCN - Lào), Jos Koop (Global - Hà Lan) và Bang Seonhoe (Korail - Hàn Quốc) đều có cách biệt hơn 5’ so với áo vàng David Van Eerd.

Xe-Dap-10-09-03

 Tay đua Phạm Quốc Cường giành chiến thắng tại Sprint 3. Ảnh: Kelvin Huy.

Với nỗ lực tranh chấp thứ hạng, tốp đi đầu thay phiên nhau kéo với tốc độ rất cao và dần tạo cách biệt đến hơn 10’ so với tốp đông phía sau. Tay đua Jos Koop đã giành chiến thắng tại hai giải thưởng dọc đường khi rút thắng trước Nguyễn Phạm Quốc Khang tại Sprint 1 khi đi được hơn 65 km. Còn tại Sprint 2, thì Jos Koop vượt qua được Ronal Lomotos (đi được 150 km). Tại Sprint 3 khi đoàn đua đi được gần 200 km, tay đua Phạm Quốc Cường đã giành 5 điểm thưởng khi rút thắng trước tốp đi đầu. Ở phía sau, ba ê kíp Tập đoàn Lộc Trời, Hà Nội và Quân Khu 7 đã thay phiên nhau kéo tốp đông và dần thu ngắn được cách biệt chỉ còn hơn 1’ so với tốp đi đầu.

Xe-Dap-10-09-05

 Tốp đông phía sau kéo với tốc độ cao nhằm thu ngắn cách biệt so với tốp đi đầu. Ảnh: Kelvin Huy.

Tay đua Jos Koop đã quyết định thoát đi một mình khi còn cách đích đến hơn 30 km, và tạo được cách biệt gần 1’ so với 8 tay đua còn lại. Khi còn cách đích đến 20 km, tay đua Nguyễn Phạm Quốc Khang tấn công và thoát đi để bám theo tay đua đi đầu. Nhưng mọi nỗ lực của cả hai tay đua thoát đi đều đã không thành khi tốp đông đã bắt lại tất cả các tay đua trong tốp đầu khi còn cách đích đến 10 km và đoàn đua cùng nhau đưa về đích để cạnh tranh thứ hạng bằng nước rút.

Xe-Dap-10-09-01

  Tay đua áo xanh Im Jaeyeon rút thắng trước Lê Văn Duẩn (số 11) ngay tại đích đến. Ảnh: Kelvin Huy.

Với nước rút dũng mãnh, tay đua Im Jaeyeon đã rút thắng trước tay đua Lê Văn Duẩn ngay tại đích đến để giành chiến thắng chặng và giành thêm 25 điểm thưởng ở giải áo xanh, xếp hạng ba Robert Muller (NEX CCN - Lào), hạng 4 và 5 là Lê Nguyệt Minh và David Van Eerd.

Tay đua David Van Eerd tiếp tục bảo vệ được áo vàng với tổng thời gian 25h 35’13”62, hạng nhì Ali Khademi (Tập đoàn Lộc Trời – hơn 11”), hạng ba Huỳnh Thanh Tùng (Quân Khu 7 – hơn 18”) và hạng 4 Loic Desriac (hơn 31”).

Xe-Dap-10-09-07

 Tay đua David Van Eerd tiếp tục bảo vệ được danh hiệu áo vàng. Ảnh: Kelvin Huy.

Tay đua David Van Eerd vẫn dẫn đầu giải áo xanh với 129 điểm, nhưng tay đua Im Jaeyeon đã bám theo với 127 điểm. Tay đua Huỳnh Thanh Tùng dẫn đầu ở giải áo trắng giành cho tay đua trẻ xếp hạng cao nhất và áo chấm đỏ thuộc về Sarda Perez Javier với 30 điểm, xếp sau Bambang Suryadi (28 điểm) và Ronald Oranza (26 điểm).

Xe-Dap-10-09-06

 Phát thưởng hạng 4 và 5 của chặng đua dài nhất. Ảnh: Kelvin Huy.

Đội Tập đoàn Lộc Trời tiếp tục dẫn đầu giải đồng đội với tổng thời gian 76h 47’43”, hạng nhì đội Bike Life Đồng Nai (hơn 1’26”), hạng ba Dược Domesco Đồng Tháp (hơn 1’28”) và hạng 4 VUS-TP.HCM (hơn 2’02”).

Đoàn đua tạm nghỉ một ngày và sẽ thi đấu tiếp chặng 10 vào sáng 12/9 từ TP.Quy Nhơn đi TP.Pleiku (Gia Lai) dài 168 km. Đây là chặng đua quan trọng quyết định đến danh hiệu áo chấm đỏ vua leo núi khi các tay đua phải chinh phục hai đèo An Khê (leo 8 km) và Măng Giang (leo 3,5 km). Đây là cơ hội để cho ê kíp Tập đoàn Lộc Trời đưa qua chiến thuật đúng để nhằm đánh chiếm danh hiệu áo vàng khi đang có hai tay đua mạnh về đường đèo là Ali Khademi và tay đua đang mặc áo chấm đỏ - Sarda Perez Javier (khi chỉ có cách biệt 43” so với áo vàng.

Thêm một số hình ảnh về chặng đua thứ 9:

Xe-Dap-10-09-02a

 Đoàn đua thi đấu nhìn từ trên cao. Ảnh: Kelvin Huy.

Xe-Dap-10-09-02b

 

Xe-Dap-10-09-02c

 

Xe-Dap-10-09-02d

 

Xe-Dap-10-09-04

 Các em học sinh ra đón chào đoàn đua đi qua. Ảnh: Kelvin Huy.

Lộ trình thi đấu chính thức:

13/9: Chặng 11: TP.Pleiku đi TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) dài 179 km.

14/9: Chặng 12: Chạy vòng quanh TP.Ban Ma Thuột dài 51 km.

15/9: Chặng 13: Đắk Nông đi Thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) dài 183 km.

16/9: Chặng 14: Thị xã Đồng Xoài đi TP.HCM dài 136 km.

Lễ trao giải chung cuộc và vinh danh tại nhà hát lớn TP. Hồ Chí Minh.

Hải Vân | 19:30 10/09/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục