Cầu thủ U23 Việt Nam mất ngủ sau trận thắng Malaysia

14:27 Thứ tư 03/06/2015

Các học trò của HLV Miura khó ngủ do hệ quả của việc thi đấu muộn dưới ánh đèn cao áp trên sân Bishan, Singapore, cùng tâm trạng vui mừng đến phấn khích.

Kết thúc trận đấu thứ 2 tại vòng bảng SEA Games 28, U23 Việt Nam trở về khách sạn nghỉ ngơi lúc 23h30 tối 2/6. Tuy nhiên, phải đến 3-4h sáng hôm sau (3/6) nhiều cầu thủ mới có thể chợp mắt.

Trừ trận mở màn, các trận đấu của U23 Việt Nam đều bắt đầu vào buổi tối (20h30). BTC sân Bishan bật hết công suất các đèn cao áp khiến học trò của HLV Miura khó ngủ.

"Chúng tôi thức muộn một chút để trả lời tin nhắn và cảm ơn người hâm mộ. Một lý do nữa là thi đấu trên sân Bishan có ánh đèn cao áp tầm thấp khiến những cầu thủ đá chính đều bị chói mắt dẫn đến khó ngủ," một tuyển thủ U23 Việt Nam tâm sự sau khi tỉnh giấc lúc 10h sáng 3/6 (giờ Singapore).

Trận đấu U23 Việt Nam - U23 Malaysia diễn ra từ 20h30 - 22h30 tối 2/6 theo giờ địa phương. Phải thi đấu muộn cũng ảnh hưởng tới nhịp sinh học chung của các cầu thủ U23 Việt Nam.

Trong buổi sáng 3/6, HLV Miura cho các học trò nghỉ ngơi và "ngủ nướng" để hồi phục sức khỏe. 17h chiều nay, toàn đội có buổi tập nhẹ trên sân trường đại học ITE College East.

Ngọc Thắng (18) hứa sẽ mang huy chương SEA Games về tặng người bạn thân Tấn Tài.

Cũng trong sáng nay, 2 cầu thủ Ngọc Thắng và Thanh Hiền đã thức dậy sớm nhất đội để tiễn đồng đội Huỳnh Tấn Tài về nước. Hậu vệ mang áo số 13 bị rạn xương bàn chân và phải sớm nói lời chia tay SEA Games 28.
 

Tùng Lê | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục