Câu chuyện bóng đá: Szczesny non tuổi nghề, già tuổi... bạc

16:48 Thứ hai 14/10/2013

Wojciech Szczesny mới 23 tuổi, cái tuổi còn quá trẻ trên sân cỏ. Nhưng từ lâu Jan Tomaszewski, cựu thủ môn nổi tiếng Ba Lan, nay là nhà báo thể thao đã nhận ra rằng, gã Pháo thủ trẻ tuổi người Ba Lan lại là con “bạc già” của không ít trận cầu bịp bợm.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi




“Thợ hớt tóc” đưa Szczesny tới Arsenal

Từ khi còn học việc ở lò đào tạo của CLB Agrykola Warsaw, Wojciech Szczesny đã sớm bộc lộ tài năng. Tháng 12/2005, tức chỉ một thời gian ngắn sau khi xuất hiện trong đội hình trẻ của Legia Warsaw, thủ môn sinh năm 1990 ở Thủ đô Ba Lan đã được nhiều chuyên gia “săn đầu người” để mắt. Trên tờ Sport (Ba Lan) thời điểm đó, Jan Tomaszewski thậm chí còn khẳng định, Szczesny sẽ là tương lai của ĐT Ba Lan. Nhưng cũng chính Tomaszewski là người đầu tiên phát hiện ra những dấu hiệu tiêu cực của Szczesny.

Ngày 12/01/2006, khi bước vào nhà hàng Rózana cùng vợ con, Tomaszewski không tin vào mắt mình khi thấy Wojciech Szczesny cùng ông anh trai Jan Szczesny đang ngồi cùng bàn tiệc thân mật với Ryszard F và đàn em. Một tuần sau đó, thủ thành xuất sắc nhất VCK World Cup 1974 lặn lội tới tận đội bóng Legia Warsaw tìm Szczesny. Trên tạp chí Pilka Nozna (Ba Lan), Tomaszewski thổ lộ: “Szczesny còn quá trẻ, cuộc đời và sự nghiệp của cậu ta sẽ chấm dứt nếu dính vào Ryszard. Tôi đã khuyên Ryszard cắt đứt mọi quan hệ với gã ta nhưng có lẽ lời khuyên của tôi hơi thừa thãi, bởi Szczesny đã quá thân mật với Ryszard”.

Ryszard F, biệt danh Fryzjer (Thợ hớt tóc) là ông trùm của một băng đảng tội phạm khét tiếng ở Warsaw. Ryszard F còn bị báo chí Ba Lan tố cáo là “mafia bóng đá”, bởi bàn tay của ông trùm “hớt tóc” này tham gia vào tất cả các trận cầu bẩn ở Ba Lan cũng như một số trận đấu tại các giải VĐQG châu Âu. Còn theo cảnh sát Ba Lan, từ tháng 07/2003 tới tháng 06/2006, bằng quyền lực đen và nguồn tài chính của mình, Ryszard F đã “lũng đoạn” bóng đá Ba Lan.

Đầu năm 2005, cảnh sát Ba Lan thực hiện chiến dịch truy quét tội phạm bóng đá. Ngoài những tên tội phạm, số cầu thủ, HLV và trọng tài bị bắt giữ trong chiến dịch này cũng lên tới 200 người, trong đó có gương mặt trẻ... Wojciech Szczesny và ông anh trai - cầu thủ đang thi đấu cho đội bóng nghiệp dư Gwardia Warsaw. Tuy nhiên, anh em nhà Szczesny nhanh chóng được phóng thích vì... không có bằng chứng buộc tội.

Nói về vấn đề này, Szczesny từng lên tiếng thừa nhận với giới truyền thông Ba Lan: “Tất cả chỉ là hiểu nhầm, tôi sẵn sàng hợp tác với cơ quan điều tra để chứng minh mình vô tội. Trước kia, tôi có quen biết với Ryszard nhưng không biết tới hoạt động phạm pháp của ông ấy”.

Vì sao Szczesny dính vào đường dây dàn xếp tỉ số của tay “mafia bóng đá” Ryszard? Theo điều tra của Pilka Nozna, sớm nhận thấy tài năng của Szczesny, Ryszard tiếp cận với thủ thành người Ba Lan này từ khi anh còn là một cậu bé tại trung tâm đào tạo trẻ ở Agrykola Warsaw. Karel Doroszuk - một tay đàn em đã bị bắt của Ryszard từng khai nhận, ông trùm Ryszard có hứa sẽ đưa Szczesny tới bất cứ đội bóng lớn châu Âu nào mà anh thích. Giữ đúng lời hứa, “Thợ hớt tóc” thông qua đường dây của mình, liên hệ với các tuyển trạch viên của Arsenal và đến năm 2006, Szczesny trở thành người của đội bóng danh tiếng ở Bắc London. Vậy thủ môn người Ba Lan là “quân bài quan trọng” trong đường dây dàn xếp tỉ số của “Thợ hớt tóc” tại xứ Sương mù?

“Có tiền là mua được Szczesny”

Nhưng cũng theo Karel Doroszuk, Szczesny đi theo Ryszard không chỉ vì tương lai ở châu Âu, mà trước hết, thủ thành người Ba Lan không cưỡng lại được sức hấp dẫn từ... tiền, rất nhiều tiền khi tham gia vào các trận đấu có sự dàn xếp của ông trùm. Năm 2009, Szczesny được triệu tập vào danh sách ĐT U.21 Ba Lan tham dự vòng loại giải VĐ U21 châu Âu. Ba Lan không vượt qua được vòng loại, bởi trong 3 trận đấu mà thủ thành Arsenal tham dự, lưới của U.21 Ba Lan đều rung lên một cách khó hiểu. Và ở các trận đấu ấy đều có mặt đàn em của Ryszard trên khán đài, cho dù vào thời điểm đó, “Thợ hớt tóc” đang trả án 3 năm rưỡi tù giam.

Jan Tomaszewski dĩ nhiên cũng nghi ngờ phong độ của Szczesny ở vòng loại U.21 châu Âu năm 2009. Cựu thủ thành nổi tiếng Ba Lan bức xúc lên tiếng: “Không có CLB nào hay trận đấu nào của Ba Lan nằm trong danh sách điều tra bán độ ở châu Âu. Nhưng ở Ba Lan, tất cả đều biết tình trạng dàn xếp diễn ra hằng ngày như thế nào. Sự thật là những trận đấu trong khuôn khổ của FIFA và UEFA ở Ba Lan không còn trong sạch từ lâu rồi. Riêng trường hợp của Szczesny, tôi nghi ngờ cậu ta”.

Một số nguồn tin còn khẳng định với Pilka Nozna, Szczesny còn “hợp tác làm độ” với các ông trùm ở Ba Lan trong hầu hết các trận đấu ở Brentford - đội bóng hạng Ba mà anh đầu quân theo dạng cho mượn từ Arsenal trong khoảng thời gian từ tháng 11/2009 tới tháng 05/2010. Karel Doroszuk khẳng định: “Szczesny chơi nổi bật tại Brentford nên chẳng ai có thể ngờ được rằng, đó là thời gian anh ta kiếm được nhiều tiền nhất trong các trận đấu được dàn xếp một cách tinh vi. Miễn là có tiền, Szczesny sẵn sàng “bán” tất cả những gì anh ta có thể bán trong một trận đấu”.

Vậy Szczesny có dám bán đứng... Arsenal? Doroszuk thừa nhận: “Gã hớt tóc chưa bao giờ yêu cầu Szczesny “làm trò” gì đó khi cậu ta đứng trong khung gỗ của Arsenal. Tuy nhiên, cậu ta vẫn cá cược vào các trận đấu của Arsenal. Có những trận đấu, Szczesny thua hàng trăm ngàn bảng, cho dù những trận đấu đó cậu ta được Arsene Wenger tin tưởng cho trấn giữ khung thành”.

Cầu thủ tại Anh có quyền tham gia cá cược các trận đấu không có sự tham gia của mình. Nhưng theo tiết lộ của một cầu thủ đang chơi tại League One, chẳng ai kiểm soát được các cầu thủ Premier League như Szczesny cá cược vào các trận đấu của họ nên nạn bán độ rất dễ xảy ra.
Đông Hội | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục